Trong 2 năm em quen nó chắc đã đi cùng nhau nhiều lần .. Có chắc rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở khía cạnh kiểm soát đc bản thân ? Thật sự buồn lắm .. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm điều gì khiến e phải như vậy ? Đúng tôi thất nghiệp tôi ở nhà trông con từ lúc con mới 4 tháng tuổi đến lúc con gần 2 tuổi ! Tôi đã làm tất cả mọi việc đáng ra 1 người vợ 1 người mẹ phải làm ..tôi là 1 thằng đàn ông đang bay nhãy tự do không phải vướng bận chuyện j giờ đây 2 năm trời tôi phải ở nhà bó chân với chuyện ăn ngủ thay tã cho con đúng chất 1 ông bố bĩm sữa .biết làm gì khi con khóc đòi mẹ ? Làm sao để con ăn ? Tôi phải chạy đôn chạy đáo nhờ người này nhờ người kia cho con ăn..khi không có ai tôi phải pha sữa cho con uống cầm hơi. Lúc đó em ở đâu? Em
Đang bên cạnh thằng đó .em quá ác với tôi và con .. con không uống sữa tôi bực mình ..nhiều lúc nghĩ tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy..lúc đó tôi hận em tại sao em lại bắt tôi ở nhà trông trẻ ? ..khi cưới nhau 2 năm đầu tiên tôi thừa nhận tôi mê game tôi vô tâm không để ý đến cảm xúc của em điều đó đã làm em buồn rất nhiều ..tôi biết em rất thương tôi ..nhưng mà em ơi thật sự e có biết rằng tại sao tôi lại như thế ko !! Tại vì tôi sợ em ..tôi sợ mỗi khi e đi làm về nhìn thấy ánh mắt em nhìn tôi ..nhìn tôi với ánh mắt đang nhìn kẻ vô dụng .. Em cằn nhằn đủ chuyện từ vô lý đến chuyện nhỏ nhặt ..nên tôi mới dần xa em thu mình lai trước những cơn cằn nhằn giận dữ của em ..tôi nhường nhịn e tất cả .. Em biết em là người thế nào ko? Em là người luôn đối xử hoà nhã nhỏ nhẹ vui vẽ với mọi người !! Nhưng với tôi em cư xử ko khác gì đứa em ..đứa cháu trong nhà .. Ko tôn trọng tôi ..ko tôn trọng lời nói ..ko tôn trọng những món quà mà tôi tặng em ..em đã vô tình làm tôi dần xa.. mặc kệ em muốn làm gì làm ..tôi ko nói nữa ..vì có nói em củng có coi ra gì .. Ok tôi vẫn xin lỗi em trong 2 năm đó ..2 năm đầu mình cưới nhau ..tôi đã ko quan tâm đến em ! Nhưng khi có Ken tôi đã bỏ hết tất cả thú vui rồi mà ! Từ game đến bạn bè ..tôi ko đi đâu cả ..tôi trông con từ sáng đến chiều đợi em về rồi cùng em trông con ..bạn bè có rũ tôi đi chơi buổi tối ..tôi cũng từ chối vì tôi sợ em đi làm về mệt lại phải trông con buổi tối ..nên tôi ở nhà trông con cùng em ..chở 2 mẹ con đi chơi cho khuây khoả ..nhưng em ơi trong lúc con mới 5-7 tháng tuổi ..em lại đi quen người khác ? Tại sao vậy ..tôi đã thay đỗi rồi mà ? Lần đầu tiên phát hiện ra tin nhắn của em và nó ..em đã hứa với tôi thế nào ? Tôi còn nhớ như in rằng " mình làm lại từ đầu ! Em sẽ ko liên lạc tâm sự với nó nữa ..em xin tôi giữ thể diện cho em đừng nói cho ai cả .." Lúc đó chỉ phát hiện ra một tin nhắn nên tôi nghĩ có lẽ em buồn tôi nên kiếm người tâm sự ..ok em đã hứa làm lại từ đầu ..tôi bỏ qua và quan tâm em nhiều đến em và con rồi mà ..nhưng tại sao em lại tiếp tục qua lại với nó ? Kín đáo hơn ..an toàn hơn ..bí mật hơn ..!! Quen trong thời gian rất dài 2 năm trời ..2 năm lừa dối cắm sừng tôi ..2 năm đó em và nó đã xãy ra chuyện gì ..tôi hỏi em thì em đều từ chối nói ..ông bà có câu " lữa gần rơm lâu ngày củng béng" câu này ko sai đâu em à ..nhưng thật sự tôi ko dám tưởng tượng ra ..vì khi đó lòng tôi rất đau em biết không ! Tôi đã nghi ngờ em từ rất lâu rồi nhưng tôi ko nghĩ em lại là chuyện em quen lại nó ..tôi đã nhiều lần kiểm tra đt em nhưng tất cả đều sạch bóng không có gì mờ ám ..vì em rút kinh nghiệm lần đầu phải không ! Kín đáo hơn ..tôi đã theo dõi fb của em zalo của em nhưng lâu lâu củng chỉ là bạn bè bình thường nhắn tin ..có lẽ em và nó xài 2 nick zalo 2 số đt khác để đến với nhau .. Từ lần đầu phát hiện ra em và nó. tôi chưa bao giờ hết nghi ngờ em ..ko ai hiểu em hơn tôi đâu ..ở chung với nhau nhiều tôi hiểu em và em củng hiểu tôi như thế nào ..em thay đỗi từ cử chỉ hành động ..em son phấn đi làm ...thì làm sao tôi ko nghi ngờ em ..số đt lạ gọi đến em bắt máy ậm uh ..nói là có người giới thiệu việc làm mới ..tôi bảo đưa số thì em giấu .. Em chấp nhận ra đi vì số đt đó ..tại sao em chọn ra đi để bảo vệ số đt đó ? Lúc em đi khí thế lắm hùng hổ lắm ... Có lẽ em cảm nhận rằng tôi đã biết điều gì ..về cuộc tình em và nó ..nhưng ko rõ ràng ..và mọi người chắc chắn là ko ai biết ..thà em ra đi trong nỗi nghi ngờ của tôi chưa rõ ràng và lúc mọi người chưa biết để còn chút thanh danh sĩ diện .. Và tôi đã mời ba mẹ em lên gặp bố mẹ tôi nói chuyện ..em cũng vẫn giữ thái độ đó .. Có lẽ em đã biết tôi ko biết gì về cuộc tình em và nó nên em vẫn cao giọng là mình trong sạch ..cuộc nói chuyện đó ko đủ để tôi xoá tan mọi nghi ngờ về em ..những người lớn ngoài cuộc làm sao hiểu đc..và rồi tới một ngày ko xa tôi phát hiện ra một số tin nhắn của em và nó.. Lòng tôi như thắt lại ..đau đớn lắm .. Tôi gọi em tôi gửi những tin nhắn đó qua cho em ..em quay về và lại xin lỗi ..lại xin làm lại từ đầu ..như lần đầu đã hứa ..thật ra suốt cuộc đời tôi sống với em .. Em có bao nhiêu cái lần đầu hả em ? Tại sao lúc đó những khí thế hùng hổ dọn đồ ra đi của em đâu mất rồi ?? Khi tôi phát hiện ra em nhục nhã lắm phải không ..nếu em ra đi vào lúc đó tôi thề cả thế giới này đều biết con người thật của em ..em sợ điều đó ..giờ đây em gieo vào con người tôi là một kẽ luôn nghi ngờ vợ mình ..lúc xưa tôi nói với cả thế giới rằng tôi tin em nhiều hơn 100% ..tôi tin em là của 1 mình tôi.. Không ai khác ngoài tôi ..nhưng giờ tôi không dám nói thế ..niềm tin vào em 15 năm yêu nhau và ở bên nhau đã sụp đỗ.. Em chấp nhận đánh đỗi 15 năm bước cùng nhau để dc thoả mãn niềm vui của em ..bây giờ em bắt tôi sống sao với nỗi đau này ? Từng ngày từng ngày tôi củng cố vui cố quên ..để đc bắt đầu lại từ đầu ..nhưng khó lắm em à ..cứ nhiều lúc lại suy nghĩ những thứ em giành cho tôi bây giờ đã là của người khác .. Tôi bị tổn thương nghiêm trọng .. Em quá độc ác ..em ăn cắp thời gian của tôi bắt tôi trông con để em đi làm và qua lại với nó ..e quá ác em lợi dụng tình cảm của tôi ..em quá ác em đánh mất niềm tin của tôi vào em .. Bây giờ em trách tôi đã tha thứ sao lại nhắc hoài .. Em bất cần với tôi ..đối với em bây giờ ở dc thì ở không dc thì em đi .. Em bắt tôi phải vui vẻ với em trên những lỗi lầm em gây ra cho tôi ..em bắt tôi quên đi .. Làm sao quên dc hả em ? Bây giờ tôi ở với em chắc em củng cảm nhận dc t.cảm.. nó còn tệ hơn xưa ..tôi sống với em lúc này nói thật chỉ vì con ! Em biết tôi rất thương con ..còn với em ..em hỏi tôi còn thương em ko ..tôi sẽ trả lời rằng tôi lúc nào củng thương em ..nhưng tinh yêu bây giờ tôi đối với em không còn thuần khiết ..ko còn tình yêu hy sinh vi nhau nữa ..tình yêu tôi với em chỉ là tinh yêu nghi ngờ ..tôi thật sự tò mò rằng trong 2 năm em với nó đã có gì với nhau .. Đã có chuyện chăn gối chưa ..vì thằng đểu đó nó đến với em củng vì chuyện tình dục thôi em à ..e có chồng con ..thì em và nó không bao giờ đến dc với nhau khi tôi còn ở đây .. Và nó củng biết ..nó củng ko thương gì em đâu ..nó củng chỉ muốn ngủ với em thôi ..vì gái có chồng đang lục đục chuyện gia đình rất dễ sa ngã .. Nó biết nên nó mới qua lại với em..chứ nếu ko nó quen 1 con chưa chồng ..chứ làm gì phải tốn thời gian với em ? Tôi là đàn ông tôi hiểu đàn ông ..bởi vậy tôi mới ko biết em đủ kiên định để chống lại cái ve vãn của nó ko ..những lời ong bướm của nó ko ? Khi một thằng đàn ông nó phải có chủ đích thì nó mới bung tiền tặng quà cáp cho đối phương ..chứ nếu ko có ý đồ gì thì tặng cho em cái nhẫn đó làm gì hả em ? Giá trị của chiếc nhân nó ko phải giá trị tiền bạc nó là giá trị của sự dụ dỗ của sự lấy lòng em ..để dễ dàng đến với cai ý đồ của nó .. Tôi thật sự nghi ngờ vê lòng kiên định của em .. Tôi ko biết 2 năm đó em đã có ngủ với nó chưa .. Tôi đau lắm em biết không ..nó tặng quà cho em thì theo tôi biết tính em và theo 1 cách nhìn khái quát thì em củng có tặng quà cho nó .. Thế mạnh của em là mua quần áo ..bóp .. Thắt lưng .. Em đã tặng thứ gì cho nó ? Dịp em tặng cho nó gọi là trao đỗi quà có lẽ chỉ có những ngày lễ ..14/2? Tết ? Hay là sinh nhật nó ? Em nói em ko tặng gì cho nó ..em nghĩ tôi tin à ? Theo tính cách của em ko phải như vậy ...nếu tôi ko hiểu em thì làm sao đoán ra dc món quà nó tặng em là chiếc nhẫn lông voi đó ? Tính em ko bao giờ mua chiếc nhẫn đó ..em chỉ mua vàng để giành hoặc trang sức lộng lẫy ..em ko bao giờ mua 1 chiếc nhẫn kiểu như lông voi để mang trên tay .. Bây giờ tôi phải vui cười thế nào đây ? Tôi quên mọi việc như thế nào đây ? Mỗi ngày tôi đều gặm nhấm những câu hỏi tại sao !! Em khẳng định 2 năm ko ngủ với nó ..em bắt tôi tin thế nào hả em ? Nhiều lúc tôi có những ý nghĩ điên rồ.. ko lẽ tôi sẽ vui cười cùng em vui vẻ cùng em ..nhưng sau lưng em tôi sẽ làm những điều mà em gây ra cho tôi ..tôi sẽ làm em đau khổ trong lúc em đang vui vẻ nhất bên tôi ..để em cảm nhận dc nỗi đau này ..để trả thù em ..rồi tôi lại xin lỗi em ..và xin em tha thứ..thế có đc ko em ? Lúc đó nếu em chịu tha thứ thì mình vui vẻ với nhau ..nếu không thì tội củng mĩm cười để em ra đi ..nhưng em à ..như thế thì con tính thế nào ..khổ nhất là con thôi ..em
Có muốn như thế ko ? Em ko muốn đúng ko ..tôi củng ko muốn con sẽ khổ ..tại sao em củng là mẹ của trẻ con rồi em biết cái nào đúng ..cái nào sai chứ ..hành vi đó của em chỉ cần trong suy nghĩ thôi nó đã lại sai rồi ..sao em lại còn làm ? Đến lúc tôi phát hiện thì em mới nhận mình sai ? Em lừa tôi 2 năm ..em có nghĩ đến hậu quả ko ? Lần đâu tôi đã giải thích cho em ý nghĩ của thằng đó với em rồi cơ mà ? Sao em còn phụ tôi chạy đến bên nó ? Em quá tham lam em muốn có người nuôi con trông con cho em ..em củng muốn có người chở đi chơi thoải mái không vướng bận con ..em quá ác độc em biết không ..nếu là tôi ...tôi có suy nghĩ như em thì cái hôn nhân này gia đình này đi về đâu ? Tôi củng có thể quen bên ngoài mà !! Tôi có làm đâu ? Vì tôi sợ em ..biết em sẻ đau đớn ..sợ mất gia đình .. Tôi ko muốn làm vậy ..nếu thật sự trên đời này có cổ máy nói thật ..tôi muốn có nó tôi muốn biêt 2 năm em với nó đã có những gì với nhau ..tôi muốn biết mọi thứ em vẫn đang giấu tôi ..