Hnay sau hơn 6 tháng e phát hiện chồng e ngoại tình, e đã rất nhiều lần muốn lên đây tâm sự. Nhưng hnay, sau khj e và ck đã ly hôn thì e mới dám nói ra tâm sự của mình. E là người mà không biết phải nói thế nào, nhưng so với ck thì e kém hơn a ấy rất nhiều khoản như nhan sắc, cách ứng xử, sự khéo léo... chính vì thế e rất chiều ck, e nhận làm tất cả cv gia đình, đi làm kiếm đc bn tiền cũng chỉ lo cho gia đình, ck e thậm chí đi làm cũng k đóng góp gì cho gđ. E nghĩ mình hết lòng yêu ck, thì ck sẽ yêu và thương mình. E nói luôn là 2 vc e yêu nhau những 5 năm rồi mới cưới. Thế nhưng sau khi sinh con, vì sự vô tâm của ck, con lại hay ốm mà em và ck e rất hay cãi nhau. Ck e đã có đợt nói với bố mẹ đẻ e là trả con gái lại cho ông bà. E và ck e ở nhà ngoại sau khi e sinh con. Con cái hầu như bố mẹ e chăm non cho hết, 2 vc đi làm cả ngày về chỉ nấu cơm ăn với nhau rồi đi ngủ. Nếu chỉ hay cãi nhau thì e cũng thấy kh có vấn đề gì vì vc có bất đồng là bình thường. Nhưng gần tết vừa rồi e phát hiện ck e ngoại tình từ 1 năm trước đây. Lúc đó e thật sự kh khóc nổi. E nghĩ lại sự vô tâm và vô trách nhiệm của ck. Các ngày nghỉ kh bao giờ ck e đưa mẹ con e đi đâu mà chỉ bảo về thăm bố mẹ chồng. E thì tin tưởng ck nên kh bao giờ nghi ngờ gì. Kh ngờ đó là cơ hội cho ck em ngoại tình. Lòng tin của e sụp đổ hoàn toàn. Nhất là khi nghĩ lại tgian đó, ck e gần như ngày nào cũng chửi và xúc phạm e, con ốm thì kh đỡ em mà lại chửi e là loại ngu không biết nuôi con, nghĩ lại e ức lắm. Sau khi e phát hiện ck e ngoại tình thì a ấy đổ hết lỗi cho e, lại nói rằng đàn ông ngoại tình là hoàn hoàn toàn bình bình thường, chẳng làm sao hết. E kh chấp nhận chuyện ngoại tình thì e là người kém cỏi, kh biết suy nghĩ. Rồi còn chửi e thậm tệ nhiều lần. Và e quyết định e ly hôn. E ly hôn kh phải vì ck e ngoại tình mà vì a ấy kh biết lỗi, a ấy k chịu thay đổi. A ấy nghĩ là vợ thì phải chấp nhận ck ngoại tình hoặc nghe ck chửi cũng phải nhịn nhục. E thà sống cô đơn chứ kh sống cái kiểu chồng nghĩ mình làm gì cũng đc, vợ thì phải nhịn nhục chịu đựng. E từ xưa đến nay đã làm bao nhiêu thứ cho ck, ck e kh hề nghĩ đến, mà lại nói e hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Sau 5 tháng e cho ck e cơ hội để a ấy thay đổi, nhưng a ấy vẫn vậy. Vẫn sống ích kỷ và vô tâm, vẫn gọi đt và nhắn tin cho cô gái kia. Vậy nên e quyết định ly hôn. Sau khi có quyết định ly hôn thì bố mẹ hai bên biết. Bây giờ nhìn ck e sau khi ly hôn bị nhiều người nói, hoặc chán nản đi uống rượu thì e lại có chút gì đó thương chồng. E nói thật e còn yêu ck e lắm. Nhưng ck e kh yêu thương gì em, laj nói e hủy hoại cđ anh ấy nên e muốn ly hôn để a ấy tìm đc hạnh phúc. Bọn e kết hôn mới đc hơn 3 năm thôi ạ. Bố mẹ ck em biết chuyện thì bênh ck em lắm, mắng nhiếc e cũng nhiều nhưng e kệ. Còn bên nhà ngoại e kh nói gì cả, chỉ nói hai vc e kh hợp nhau thôi, chứ e k nói chuyện ck ngoại tình hay sống vô trách nhiệm với mẹ con em. Ly hôn ck em bảo ck e kh trợ cấp nuôi con, e cũng đồng ý. E có đủ khả năng nuôi con. Giờ có mỗi 2 mẹ con lủi thủi với nhau cũng buồn và cô đơn. Bây giờ e chỉ nghĩ làm sao nuôi dạy con thật tốt. Mọi người nghĩ e còn thương và yêu ck em có hợp lý k. E biết ck e sớm lấy vợ khác thôi. Giờ e chỉ muốn nói ra tâm sự của mình cho nhẹ lòng thôi ạ. Với lại chị e nào có kinh nghiệm thì bảo e làm sao để hãm nhu cầu của e lại đc k. Nhu cầu sinh lý của e cao lắm ạ, giờ kh có ck, mà e thì kh muốn đi ngoài ạ. E cảm ơn mọi người nếu đã đọc hết tâm sự này của em.