Các mẹ vào khuyên em vài câu cho em tỉnh người ra mới.


Chả là bằng linh cảm của người vợ, em bắt đầu cảm thấy được nhu cầu cần cái gì đó mới lạ trẻ trung tươi mát trong lành từ nhà em rồi ạ.


Chuyện cũng chẳng có gì đâu, chỉ là dạo này nhà em lên mạng, em phát hiện ra tần suất tra nhưng từ khóa "gợi dục" có vẻ như là nhiều lên bất chợt, có đến 2 lần/ngày. Trong đó có những từ khóa kiểu như "tình một đêm", bla bla,


Sự thực thì sau khi sinh cơ thể em không còn được săn chắc như xưa. Bọn em bây giờ cũng chỉ cùng lắm 1 tuần /lần. Cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng không vì thế mà em lơ là việc chăm sóc và để ý đến anh ấy.


Tạm thời đến thời điểm hiện giờ, anh ấy lên mạng xem những cô nàng trẻ đẹp, mơn mởn để giải tỏa. Là em đoán vậy. Nhưng rõ ràng là đã hình thành mong muốn thầm kín ngoại tình. Căn cứ vào nội dung cá từ khóa anh ấy tìm kiếm thì có vẻ như anh ấy đang hướng tới kiểu "tình một đêm", giải quyết như cầu cho thỏa rồi không dây dưa gì.


Em băn khoăn quá, vì nếu anh ấy cứ chịu khó tìm tòi thế này, ban đầu có thể chỉ là suy nghĩ, ham muốn trong đầu và có thể control được. Nhưng nếu có cơ hội, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chắc chắn anh ấy sẽ phản bội em.


Em có nên đánh động không đây, hay em cứ chờ xem đã hả các mẹ thông thái :|.


PS: Hiện tại em chắc chắn anh ấy chưa lăng nhăng với ai, kể cả cave hay rau. Các mẹ đừng hỏi vì sao em biết, phức tạp lắm ạ, và em biết thôi :|.