Năm nay em 25 tuổi (sn 93), đang mang thai hơn 19 tuần nhưng không ai biết cả.
Trước em có quen một người cùng tuổi (thời gian ngắn) nhưng sau đó người ấy về quê nên chia tay. Em có quen một anh B hơn e 5 tuổi, sau phát hiện cùng quê. Bọn em đã có phát sinh quan hệ (có thể xem là tình một đêm vì không ai nói lời yêu thương gì cả, lúc đó anh có hỏi nếu anh ấy cưới em em có đồng ý không thì không hiểu tại sao em lại trả lời không). Nhưng sau ngày quan hệ 1 tuần người yêu cũ từ vô quê, bọn em lại có quan hệ với nhau thì e phát hiện e không còn cảm xúc gì với người A đó nữa, giờ em lại thích người B.
Em hay dùng que thử thai nên khi nhận 2 vạch em đi khám và nhận được có thai 4-5 tuần. Lúc đầu được tin, em chỉ nghĩ sẽ bỏ đứa bé này đi nhưng sau đó chẳng hiểu sao em không làm và cũng chẳng suy nghĩ gì, không vui, không buồn gì khi có em bé này. Em chỉ phân vân nó là con của ai vì 2 ngày quan hệ cách nhau đúng 1 tuần và lấy tuổi thai trừ 2 tuần (như bác sĩ nói) sẽ ra ngày thụ thai thì đúng y với ngày quan hệ với người B nhưng sau ngày quan hệ với người B 2 tuần e có dùng que thử vẫn chưa lên 2 vạch (trong khi mạng nói que thử có kết quả lúc 7-10 ngày rồi) nên đến giờ em vẫn lăn tăn.
Sau khi được tin em đã nhắn tin hỏi người B là có tình cảm gì với em không nhưng người ấy nói không. Em đã nói với anh ấy từ nay không nt gì cho anh ấy nữa mặc dù trước đó ngày nào bọn e cũng nói chuyện vui vẻ. Anh ấy cũng không hiểu tại sao vậy.
Vào đợt hơn 16 tuần e đi xét nghiệm thì bị nhược sắc hồng cầu, bác sĩ cần kết quả xét nghiệm của cả ba và mẹ để xem e bé có bị ảnh hưởng gì không thì e có gọi điện cho anh B nói là em đi xét nghiệm có vấn đề ngta cần kết quả xét nghiệm của anh thì anh ấy nói đừng làm phiền anh ấy nữa, anh ấy không muốn liên quan gì nữa. Sau đó e có loáng thoáng nói em có bầu mà không biết anh ấy có nghe không rồi em cúp máy.
Từ đó đến nay thai hơn 19 tuần nhưng em vẫn sinh hoạt đinh làm bình thường, không bị nghén hay ốm yếu gì nên không ai biết em có bầu cả. Hiện em có 3 vấn đề mong được anh chị góp ý:
- Em cảm thấy rất thích người B, mỗi ngày em đều nhớ về anh ấy, nghĩ tới là chảy nước mắt rồi, nên lâu lâu em hay nt nói nhớ anh ta (có một lần anh ý nt trả lời đừng làm phiền anh ta nữa, trc cuộc gọi tuần 16) rồi sau đó chặn em luôn rồi
Mà tính em thích gì hay cảm thấy gì với aii e đều thích thể hiện cho ngta biết, kiểu cứ nt, gọi điện vậy, ngta phản ứng sao là việc của họ
----> có phải nguyên nhân lớn nhất là e nghĩ đứa con của anh ấy nên mới nhớ, mới cảm thấy thích anh ấy không? Em có nên dừng việc hay gọi vào số anh ấy (mặc dù a ấy k nghe máy và e cũng k cần đc nghe)
- Em cũng sợ tâm lý sinh con ra rồi lại muốn con có ba, lúc đó không biết em sẽ làm gì (nhưng chắc chắn nếu nó con của người A thì e sẽ không cho người A biết). Thật sự e rất mong nó là con của người B đó... Em cũng không biết phải làm sao nữa....???
- Em không có ý định nói cho gia đình biết, vì cũng không muốn thêm ai bị gánh nặng hay áp lực gì nữa nên mình em sẽ sinh và nuôi con. Tính em cũng độc lập nên chắc không nhờ ai.
Hiện e đang làm lương tháng 7 triệu cứng (có hoa hồng nhưng tháng có tháng không nên e k tính, có thì xem như tiết kiệm) nếu chi tiêu 1 tháng kèm khám bệnh các kiểu thì không dư, ngoài ra e có một tài khoản Chứng khoán khoảng 300 triệu nhưng e đang lo 4 tháng nữa sinh e sẽ phải ở nhà, thuê nhà riêng (hiện đang share phòng với bạn), lo cho con em lo lắng về tài chính. Không biết anh chị có góp ý, chia sẻ gì về các công việc em có thể làm thêm, các ý tưởng kinh doanh e chuẩn bị lần hoặc các kĩ năng, kiến thức em nên học để chuẩn bị cho kế hoạch tài chính sắp tới không ạ!