Khổ lắm mọi người ơi, chuyện nó là như thế này... /:)


Vợ bạn, xin thề có ngọn lến là đi đâu là phải có cả bạn đi, lúc nào cũng : Ừ rủ cả H đi cho vui...


Vợ H ( sắp cưới ) gái tỉnh... thề là có sư huynh và sư phụ Lành Tăng, chả khều vớ va vớ vẩn, rủ H đi bao giờ cũng có vợ H đi cùng /:) Đã chả thich rồi, đã thế vợ H toàn khều em :(( Ối giời ơi nào là : Em với H đang không hp hu hu ... ( xong dựa dựa vai, bó tay ) rồi là trung thu H đi chơi điện tử, anh chở em đi tìm H nhé... Ôi thôi thằng cu thật thà đi chở ... Anh ơi H chưa bao giờ đưa em đi chơi trung thu HN cả... Anh đưa em đi chơi chợ đêm như anh vẫn kể nhé ( ôi TSB kể cho bạn nghe chứ có kể cho NY bạn đâu b-) ) Há hốc mồm... ừ đi... Vâng thì cũng đi ... đi bộ.... ( chả biết có phải đường đông, nhôn nhịp hay không ) Đến ngã tư Hàng Ngang, Hàng Đường... nhảy chồm lên ôm rồi hôn : Em cám ơn anh nhé, em chưa bao giờ thấy vui như bây giờ...


...


Ra đài phun nước chỗ Thuỷ Tạ.... Tự nhiên nó ôm chặt em... xong .... hu hu ... :-* hu hu hu ....


Em vẫn phình phường... cơ mà về nhà nó nhắn tin đủ kiểu dạng như : Em là của anh rồi.... ena, eya..... đủ kiểu....


Em đỡ làm sao đây ? Em cương và bơ lắm, cơ mà giờ bị úp sọt, thày Lành, các sư huynh cứu em với ạ. Vụ này đối phương là vợ chưa cưới của bạn, mà em và bạn thì chả giấu diếm gì nhau, em biết làm sao đây. :(


Ừ thì anh complete, cravate đấy, ừ thì anh chém gió giỏi đấy, cơ mà chắc gì anh đã hơn bạn anh hả em ? Anh tuyệt đối tuân thủ con thày vợ bạn gái cơ quan, sao em lại như thế ? /:) Sao anh nói với em và cả H là anh chưa bao giờ yêu cô nào được quá 6 tháng.... Mà em lại cứ nhảy bổ vào anh thế ?


- Hôm nay cũng thế, bạn bọn anh cưới, em đi cùng H, rồi cứ nhìn anh.... anh làm sao mà né được hả em ???? Anh đã nói H nó tốt và chân thành với em lắm rồi cơ mà, sao lại cứ thế.... 8-|