Đơn giản và phức tạp


“Đơn giản” và “phức tạp” là hai từ trái nghĩa nhau nếu tra trong từ điển.



“Đơn giản” và “phức tạp” lai rất gần nhau trong cuộc sống bởi nó chỉ khác nhau ở cách suy nghĩ. Cùng là một sự vật, hiên tượng nhưng qua “lăng kính” suy nghĩ của mỗi người lại có màu sắc khác nhau.



Và, thực tế thì người phụ nữ hay được gán với “phức tạp” và đàn ông lại thường được coi là “đơn giản”.



Rất nhiều bà vợ tỏ ra bực mình khi bi ông xã nói :”Sao mà em phức tạp thế”


Hơi mất thời gian chỉn chu ăn mặc: “phức tạp, em mặc sao chả được”


Ghi lịch ăn của con ra giấy để bà nội làm theo “Phức tạp, bà còn nhiều kinh nghiêm hơn em ấy chứ”


Comment với một số điều bực mình trong đại gia đình :”Phức tạp, anh có thấy gì đâu…”



Rồi còn bao nhiêu điều tương tự như thế…Kết quả là phức tạp càng thêm phức tạp, mà đơn giản lai bị đơn giản quá…thế là hiểu lầm, là bao nhiêu nữa…



Ước gì đàn ông có thể làm tất cả nhưng gì phụ nữ đang làm: Sáng dậy sớm chuẩn bị đồ cho con, chiều về nấu cơm chứ không phải “đi ngoại giao” ở quán bia nào đó, ngày cuối tuần dọn dep nhà cửa…và rất có thể phụ nữ sẽ lại cau mày với các ông chồng :”Sao mà anh phức tạp thế, em có thấy gì đâu…”



Thực ra, chẳng có người phụ nữ nào là không yêu chồng con cả, thậm chí họ còn có thể làm nhiều điều phi thường hơn cả khả năng của mình-nhất là khi họ được tin yêu, vỗ về, khích lệ…người phụ nữ trở nên tuyêt vời hay không thì có rất nhiều yếu tố phụ thuộc vào người đàn ông của họ.


Có ngưòi phụ nữ “phức tạp” chẳng qua vì có người đàn ông quá “đơn giản” mà thôi.


Bởi vì khi người phụ nữ nghe được câu nói:”Em vất vả quá” họ sẽ nói” Có gì đâu anh..”


Còn khi nghe “Sao mà em phức tạp thế”-Họ sẽ sửng cồ lên và nói “anh cứ thử như em đi rồi anh sẽ hiểu…


Và…người đàn ông thông minh là người biết mình nên và không nên làm gì….:Smiling: