Em đang rât bức xúc vì chuyện giúp việc nhà mình. Nhà em có 1 cô giúp việc. Cô ấy là họ hàng với bố chồng em, họ hàng mà bắn đại bác mấy đời mới đến được. Nhưng đi đâu cũng khoe, em là con chú con bác với bác...Nghe thế ai cũng bảo thế thì người ngoài đâu, là bà lên chăm hộ cháu thôi. Ông bà nội thì ở xa, gia đình em ở riêng cùng với em gái và bà giúp việc. Bà này thì nịnh BMC em thôi rồi. Ở trên nhà, có bà ngoại ra trông cháu cùng, nhưng bà ngoại thì rất hiền, nên bà này hay lên mặt. Bà ngoại ra chăm cháu, bà nội gọi điện lên, bà giúp việc xun xoe, hôm nay chị tính có tắm cho cháu không? Bà nội bảo tắm nhanh thôi. Quay lại bảo bà ngoại "Bà nó bảo, hôm nay tắm nhanh thôi". Em nói chuyện với bà ấy 1 lúc thì thật tình em không thấy ai tốt ngoài bà ý. Bà ăn ở có trên có dưới, thương mọi người, ở quê ai cũng bảo bà tốt, thật thà.


Cứ BMC em gọi điện lên là nịnh bợ , mách những cái xấu của em. Kiểu như em bảo bà ấy cô đi xay chuối để cháu nấu bột cho cháu. Thì bà ấy đi làm. Xong, bà ấy nói với MC em " Em chưa đọc sách nào mà nấu chuối với bột, thằng bé nó ăn, nó đi ỉa đấy".


Càng ngày em càng thấy khó chịu với cái thái độ nịnh BMC em ra mặt, còn mẹ em thì nói trống không.


Ôi tức quá, không viết được nữa.