Em mở topic này mong các mẹ tư vấn giúp ạ.


Em vốn là người nhút nhát, thiếu tự tin. Luôn phải cố gắng quan tâm đến người khác (em dùng từ cố gắng vì đấy không phải là tính cách của em, do con út được chiều từ nhỏ).


Từ hồi lấy chồng, em cũng muốn quan tâm đến bạn bè chồng lắm. Vẫn hay bảo chồng rủ bạn về nhà nhậu nhẹt. Nhưng khổ nỗi bản tính em hay xấu hổ chỗ đông người, nên bạn bè chồng đến ngoài mấy câu thăm hỏi thì lại im như thóc, chỉ biết cắm mặt mâm (hí hí). Em thấy chồng em nhiều lúc có vẻ buồn vì bạn thân anh ấy không có cảm tình với em lắm (ngoại trừ một số người hay tiếp xúc vì em đã quen rồi nên không ngại nữa).


Người ta nói Sang vì vợ. Em thực sự rất muốn cố gắng để anh ấy có thể thấy tự hào về em trước mặt bạn. Nhưng nhiều lúc thấy khó quá. Em phải làm thế nào đây hả các mẹ?