Chồng mình có bồ và cô bồ quyết định phải làm vợ của chồng mình nên nhất định canh ngày, canh tháng để thụ thai. Khi mọi chuyện vở lở thì chồng mình nhận ra mọi sai lầm, kể cả nhận định sai về tính cách và tính nết của cô ấy nên từ chối không ly hôn.


Một câu chuyện dài dòng nhưng tóm tắt lại là từ lúc đó cho đến nay cô liên tục nhục mạ, chửi mắng và kể phóng đại nhiều sự việc nhằm gây xích mích giữa mình và chồng, cũng như gia đình bên chồng. Vì là vợ chồng lâu năm, mình hiểu tánh tình của tất cả mọi người nên mình biết sự thật nằm ở khúc nào, cho nên tuy mình không ghét đứa trẻ nhưng mình cũng không muốn cô liên lạc với bên chồng, đặc biệt khi cô luôn tỏ cho mình biết là cô luôn đợi chồng mình đổi ý.


Mình sẽ xử sự thế nào với bé trong cuộc sống: cô bảo cháu gọi xin tiền vợ chồng mình? hoặc Lễ tết hoặc khi bên chồng có đám thì có nên để 2 mẹ con cô đến?


Nếu khi ông bà nội hay trong họ có ai đó phải về trời thì mình có nên thông báo để 2 mẹ con họ về dự không?


Các chị vợ hay các chị em đang nuôi con đơn thân (vì tất cả mọi lý do) hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn trong việc này nhé. :-*