Mình với lão chồng nhà mình yêu nhau 4 năm mới cưới,trong thời gian đó mình cũng biết lão ấy hơi khó khăn trong chuyện tiền bạc,nhưng có 1 điều là lão rất thoáng với người nhà,chị hay em gái nếu muốn gì lão cũng cho tiền mua săm,nào xe máy,laptop hay áo quần.Lúc đó mình nghĩ đơn giản là lão như thế thì sau này vợ con được nhờ lắm.


Lấy nhau xong mình mang bầu,vì lương mình thấp nên chát chút cả năm tròi cũng được mấy chục triệu định bụng dùng khi cần thiết con tiêu xài lấy tiền chồng,lão làm cũng kha khá nên mình yên tâm bồi dưỡng cho cu tí.


Thế nhưng,tiền lão đưa mình thì ít mà cái thẻ ngân hàng cưa mình lão giành giữ để "tiết kiệm". Mình cũng không quan trọng ai giữ tiền nên chẳng nghi ngờ gì,cho đến khi minh sắp sinh thì lão cứ hỏi về số vàng cưới 2 gia đình cho,hoi ra mới biết lão xài hết sạch tiền sinh của minh rồi.Điên lắm nhung chăng còn cách nào là bán vàng mà đẻ.


Trong thời gian sinh con ở nhà,hàng tháng lão đều đưa cho mình đủ chi tiêu trong nhà và mua đồ cho con trong khi lão làm tháng cả mấy chục triệu,ừ thì mình lương thấp nên chẳng dám đòi gì nhiều,nhẫn nhịn thôi các bạn ạ.


Định điểm vấn đề là lúc mình chuẩn bị về quê chơi và đem cu tí về thăm ngoại,đi đường xa cũng cần ít tiền làm lộ phí,mình đã lấy 2 triệu trong tủ,hôm qua chồng mình đem về cả mấy chục triệu mình nghĩ 2 triệu chẳng thấm vào đâu nên mình không nói,ai ngờ đến khi lão kiểm tra lão lôi mình ra chửi bới trước mạt mẹ chồng.


Hận...hận cực độ...


Sau đó mình quyết tâm đi làm lại,mình không còn lấy của lão 1 xu nào nưa,coi như tiền ai nấy xài.qua nhiều lần nghe lóm được thì lão đang cho chị gái tiền mua nhà mọi người ạ.Tức lắm lắm.rồi đến 1 ngày