Các mẹ ạ, em có chuyện này rất buồn và băn khoăn ko biết nên xử trí ntn? Tháng trước chồng em đi công tác có nói clà mua quà cho con và mua rượu cho ông nội. Khi về đến nhà thì chồng em đem về 2 chai rượu, em cứ nghĩ anh í biếu ông nội và ông ngoại mỗi người 1 chai. Nhưng anh í chỉ đem rượu về cho ông nội mà không thấy nói năng gì tới việc biếu bố em cả. Em rất buồn nhưng nghĩ là anh í vô tâm, định để dành dịp gì của cả nhà thì đem ra uống mặc dù thực lòng mà nói em vẫn muốn anh í đem biếu bố em hơn.


Bà ngoại lên HN giúp vc em trông con nhỏ, bà cũng vô tâm, khi về quê bà hỏi " Hay mẹ đem chai rượu này về cho bố nhé", chồng em ngồi đó cho luôn câu: " Tùy mẹ, mẹ đem về cũng được". Thế là bà thôi chả dám đem về. Em thực sự vừa thương bố mẹ vừa tức nhưng em cũng ko nói gì.


Thế nhưng hôm nay các mẹ ạ, chồng em bảo tết này đem nốt chai rượu còn lại về nhà nội. Em ko nói lên lời nữa. Em cũng nhẹ nhàng nhắc khéo " Em hỏi bà nội rồi, bà nội dặn tết này vc mình mua bánh kẹo và 2 thùng bia về là được rồi, còn ông bà ngoại vẫn chưa biết biếu gì. Hay là để chai rượu biếu ông ngoại". Chồng em lại lẳng lặng chẳng nói gì.


Em có thèm gì chai rượu cho cam, em chỉ muốn anh í thể hiện sự hiếu thuận 1 chút với bố em mà thôi nhưng em thực sự buồn khi chồng em chỉ biết nghĩ đến nhà mình. Mà bố mẹ em thì rất thương con. Mẹ em còn bỏ cả bố ở nhà 1 mình rồi lên Hà nội giúp vc em từ khi em có bầu đến giờ. Thỉnh thoảng bà còn bù tiền chợ hoặc cho cháu tiền mua đồ, chưa kể mỗi lần về quê còn đem bao nhiêu là đồ ăn lên. Tết đến mẹ em cũng bảo là năm nay vc mua nhà ko có tiền thì ko cần biếu bố mẹ đâu, để tiền mà nuôi con. Em nghĩ mà thương bố mẹ em đến rơi nước mắt.


Mọi người bảo em nên làm thế nào