Mình đang ở trong trạng thái phân vân, không biết làm thế nào để có thể giải quyết vấn đề trong gia đình, mong được các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo.
Mình cưới vợ được hơn 1 năm, hai vợ chồng làm ngân hàng nên kinh tế tạm ổn, không vấn đề. Nhưng có một điều mình không hiểu nổi với vợ mình là cô ấy không chịu làm việc nhà. Việc đơn giản như giặt đồ, quét nhà thì vợ mình lại không chịu động chân tay. Mình rất buồn, bố mẹ mình cũng rất buồn (v/c mình ở với bố mẹ). Mình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng cô ấy không chịu, cứ đến ngày đi làm là đem đồ bẩn về nhà bố mẹ đẻ để có người giặt giúp (người giặt thuê). Dường như trong đầu vợ mình không có khái niệm làm việc nhà. Như thế nên xảy ra chuyện mẹ chồng con dâu thường xuyên. Mình mong các mẹ có phương pháp gì để giải quyết cái đầu của vợ mình với.