Nàng 35 tuổi, Hưng chồng nàng 37 tuổi. Cả chàng và nàng đều là viên chức nhà nước, với đồng lương tương đối ổn định. Hai người có ba người con trai, đứa lớn đã 9 tuổi, còn cặp song sinh bé trai đã hơn 2 tuổi rồi. Cũng như bao gia đình hạnh phúc khác, gia đình nàng luôn tràn ngập tiếng cười đùa của lũ trẻ, nàng thường là người lo phụ trách sinh hoạt cho cả nhà, chồng nàng thì lo chăn giữ, chơi đùa cùng tụi nhỏ. Một mẫu gia đình lý tưởng. Nàng cũng thường tự nghĩ "uhm, mình hạnh phúc thật". Bởi thế,, không hiểu vì sao, vì cơ mặt bẩm sinh, hay vì có một gia đình hạnh phúc thế mà nàng luôn có một nụ cười lan tỏa hạnh phúc, nụ cười tươi thật tươi. Cứ mỗi lần sống ảo trên mạng xã hội, nàng lại được mọi người khen "nụ cười tỏa nắng", "nụ cười hạnh phúc", "nụ cười mang niềm vui cho nhiều người".... cứ thế dần dần nụ cười ấy hiển nhiên xuất hiện cùng nàng mọi lúc mọi nơi. Ai cũng bảo nhìn nàng lúc bào cũng tràn đầy sức sống. Thế nên dần dà, dường như nàng cũng không biết buồn là thế nào, nhiều khi ở nhà vừa cãi nhau với chồng. Nhưng đến cơ quan, nàng phải giấu nhẹm cái gương mặt không vui đó, mà thay vào gương mặt như mọi khi. Lại phải sống ảo .....
