cảm ơn chị, "vợ hờ chính thức" của ô.x em ^_^


cảm ơn chị đã tạo cơ hội cho em, nhờ chị, những người bạn của chị mà chuyện cá nhân của vợ chồng em ai cũng biết, em không đc phép quan tâm đến cuộc sống cá nhân của chị nhiều, giờ em chỉ muốn đc ổn định đế giúp chồng em vượt qua khó khăn trong thời điềm này, nếu chị rảnh thì lo chăm con gái cưng đi, em nghe anh nói con bị đau mắt, phải tiểu phẫu này nọ, thay vì chị soi mói đời tư của vợ chồng em thì chị hãy dành thời gian chăm sóc mình và con đi, hãy là vợ ngoan đi chị, sáng ảnh đi với em tối về ảnh cũng ngủ chung giường với chị mà


em sẽ chấp nhận và không phản kháng những gì chị làm với em, chị có làm gì thì cũng ko ảnh hưởng tới em nhiều lắm đâu và o.x em cũng hiểu và thông cảm cho em, nên giờ em mới hiểu vì sao anh yêu em nhiều hơn yêu chị, em nói chị rồi "ảnh nói là thế gian này có nhiều người chịu nhục đế có cuộc sống khá hơn về vật chất và tinh thần", nên em sẽ im lặng với những gì chị làm, vì giờ với em chỉ có ông xã là duy nhất, em tin ảnh, và ngược lại, chúc chị sớm bình yên trong tâm hồn, chào chị .