Hôm nay ngày 20/10 cũng là ngày gia đình chúng ta chào đón thêm một thành viên mới, một thiên thần đấy anh ạ. Nhưng anh có biết em tủi thân lắm không? Em có chồng mà giống như không..., gần ngày em hạ sinh cũng chưa thấy bóng dáng anh về, anh có đang nghĩ về em về con của chúng ta ??? Từ ngày em có tin vui anh biền biệt với công việc, anh vì mắc bệnh thành tích mà quên mất em, quên mất gia đình nhỏ này. Anh có hay em tủi thân? Có hay em cần anh đến nhường nào, khi em sống cùng gia đình nhà chồng. Khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc đâu quá xa hả anh? Hai tiếng rưỡi đông hồ để anh cuối tuần về thôi mà sao khó quá phải không anh?? Nhưng thật hiếm hoi phải không anh. Anh ơi ...sự chiu đựng sự vô tâm của anh cũng khiến em kiệt sức và mệt mỏi ,em chẳng muốn nhìn mặt anh nữa. Em đã vào viện cùng gia đình bên ngoại của em trước vài ngày, em cứ nghĩ anh phải về trước vài ngày cùng em vượt cạn. Nhưng hôm nay em mới thấu con người anh...,
Thấu cả tâm tư anh yêu em là vậy, Giám đốc đã cho anh nghỉ trước vài ngày nhưng anh vẫn chưa về, anh ở lại trường, ở lại giảng đường cùng các học viên...anh vì công việc,Ừ em chấp nhận. Nhưng anh à lúc em đứng ngồi không yên, em cần anh nhiều như thế nào anh biết không??? Em chỉ ước giá mà có anh bên em.ngay lúc đó anh ạ.Em vượt cạn một mình..lúc trong phòng sinh em chỉ muốn giá mà anh ở bên em lúc ấy,lúc em cần anh nhất anh đang ở đâu??? Em nghĩ thôi mà rất tủi hờn anh ạ, nhưng em phải vì con ...tất cả vì con của chúng ta..em đã phải cố gắng hết sức sau hai tiếng đồng hồ. Hôm nay khoảng 11h trưa con chúng ta chào đời, con được 3,1 kg...một thiên thần nhỏ anh ạ, mái tóc đen láy giống anh vậy. Em.nhìn con ứa trào nước mắt, em hạnh phúc vì con là món quà của em vào ngày đặc biệt như vậy. Cũng cảm ơn anh vì anh hôm nay em mới biết em nên làm gì. Anh đến viện lúc 5h chiều...Lúc này em chẳng cần anh nữa rồi anh biết không,em đã hiểu thời gian qua anh yêu em hay không rồi. Vậy mà ngày mai anh lại đi luôn, một tuần sau anh ra nước ngoài ....Anh đi vì anh muốn đi...Chứ không phải anh bắt buộc phải đi. Anh hãy đi đi em sẽ có quyết định của riêng em.....Em thật tủi thân anh ạ