Em là đứa vẫn còn rất yêu sự tự do, yêu những chuyến du lịch, yêu những cuộc đàn đúm tụ tập với lũ bạn cuối tuần, yêu cảm giác được ở bên gia đình. Đôi khi đọc được những câu chuyện những người bạn chia sẻ trên facebook thấy cuộc sống hôn nhân cũng khá vui, ông chồng yêu chiều vợ vô đối. Nhưng cũng không ít người kêu ca, than phiền là hối hận vì lấy chồng sớm, tiếc vì đã không chơi khi còn tự do...


Không biết cảm nghĩ của các chị đã có chồng như thế nào?


Các chị có gì hối tiếc hay muốn làm gì mà trót lấy chồng rồi chưa làm được không?


Có thể thì em sẽ cố gắng không để phải hối tiếc cái gì he he