Các bố, mẹ thân mến,


em đọc qua toipic chuyên mục Gia Đình trên wtt khá nhiều, và thấy 1 phần lớn các cuộc hôn nhân trục trặc đều được giải quyết bằng ly hôn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng ai cũng có cái lý riêng, ai cũng có phần đúng, phần sai của riêng mình và sau đổ vỡ, ai cũng có nỗi đau riêng, vết thương riêng.


Nên em lập topic này, mong các bố ,mẹ chia sẻ điều được và mất sau ly hôn. Để cho những gia đình tiếp theo tự quyết định và cân nhắc tương lai cho chính mình, cũng để cho những người đang có suy nghĩ chán, rất chán... đưa ra được những kết luận chính xác nhất.


Đầu năm mới, chúc tất cả bình an và bình tâm @};-@};-@};-