Có phải em đang đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy không? Cảm giác như mình đang phải cầu xin sự quan tâm của chồng ... mệt mỏi thật đấy!
Sống với nhau rồi em mới nhận ra anh ấy sống khô khan và rất thực tế. Lúc nào trong em cũng có cảm giác như mình cứ fải chạy theo chồng, sợ một ngày chồng không còn thương yêu mình nữa, sợ tình cảm của chồng nhạt dần theo thời gian. Nếu bây giờ nói em đang thèm lắm sự quan tâm của chồng có lẽ là đúng. Em nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng đủ để đối fương cảm thấy chồng hay vợ của mình cảm thấy ấm áp. Vậy có fải em đã sai không khi muốn chồng em đối với em như vậy, hay em đã quá tham lam chăng???
Anh ấy đi học xa nhà. Thường thì đầu tuần đi cuối tuần mới về. Xa vợ suốt như vậy nhưng chưa bao giờ thấy thể hiện là nhớ vợ. Hai vợ chồng chủ yêu liên lạc với nhau qua điện thoại. Có khi cả ngày chồng cũng chả buồn gọi điện cho vợ cuộc nào nếu vợ không gọi. Ít ra thì cũng hỏi xem vợ ăn cơm chưa, ở nhà thế nào chứ. Nếu vợ có điện thì cũng chỉ có vợ hỏi thôi, anh ăn cơm chưa? A đi học thế nào? Tuyệt nhiên chồng không hỏi lại vợ được câu nào. Thấy nhạt nhẽo quá!
Có lần vợ bị tắc sữa, cả đêm sốt rét. Rồi sáng hôm sau sữa vẫn bị tắc nên cơn sốt cứ âm ỉ kéo dài. Chồng hỏi “ăn gì không để anh nấu”. Em trả lời “ăn gì cũng được”. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, anh ấy cứ quanh ra quanh vào, con cũng không bế để cho vợ nghỉ ngơi. Đầu đau như búa bổ mà con thì nằm bên cạnh quấy khóc. Đến trưa vợ cũng chả được ăn gì để uống thuốc. Gần trưa rồi vẫn hỏi “ăn gì để anh nấu?”. Bực quá em bảo “ Thôi em chỉ cần anh trông con em nghỉ ngơi thôi, thế là em thấy đỡ lắm rồi, chả cần ăn cũng chả cần uống thuốc gì nữa”...
Lấy nhau mới được hơn 1 năm thôi mà em đã thấy chán nản thế này rồi. Thử hỏi kéo dài được bao lâu đây. Chồng em thì vẫn luôn nghĩ em kiếm chuyện để giận dỗi vô cớ với anh ấy... Ôi có fải đàn ông nào cũng giống đàn ông nào không???
Em thèm lắm, thèm lắm sự quan tâm của chồng. Thèm lắm một cuộc điện thoại thôi hỏi em ở nhà một mình có buồn không? Bữa cơm hnay ăn được mấy bát? Thèm lắm bàn tay chồng đặt lên chán xem vợ còn sốt nữa hay không?...