Em lập gia đình đã 5 năm từ khi còn là một cô gái trẻ. Do gia đình nhà đẻ không hạnh phúc (Bố mẹ chia tay do chỉ sinh được 3 chị em em là gái, cả hai đều lập gia đình và đều có con trai riêng…). Từ khi lấy chồng đến giờ, em nghĩ rằng mình là một người may mắn. May mắn vì được chồng yêu thương, chiều chuộng; may mắn vì được bố mẹ chồng yêu quý, chăm sóc… Khi lấy chồng, em luôn xác định, trước tiên, mình phải làm con, rồi mới làm vợ và sau làm mẹ. Ở các vị trí đó, em đều cố gắng sống thật lòng, chăm sóc và kính yêu bố mẹ chồng với an ủi “Mình không có mái ấm gia đình hạnh phúc, bây giờ, về đây, được làm con của bố mẹ thì con dâu cũng phải như con gái…”


Tất cả những cố gắng, những tình cảm thật lòng của em 5 năm qua đối với bố mẹ chồng cuối cùng, đều không được bố mẹ chấp nhận. Nếu như trong cuộc sống, có những điều không vừa lòng, vừa ý, BMC cứ góp ý trực tiếp thì em luôn vui vẻ đón nhận và sửa sai. Nhưng, hầu như em chưa bao giờ phải nghe những nhắc nhở hay trách mắng gì. Trước mặt mọi người và trước mặt em, BMC luôn tỏ ra là người bao dung, độ lượng và thương yêu con cháu. Thậm chí, có người quen còn hỏi em: “Mày tu mấy kiếp mà được làm dâu con nhà ông bà ý???”


Rồi một sự thật em mới được biết từ mấy ngày qua, và em đã sốc thật sự. BMC rất tín thậm chí là mê muội. Ở đâu thấy có thầy hay về tìm mộ, bốc bát hương hay gọi hồn những người đã khuất… là BMC quyết tâm đi tìm và gặp làm quen bằng được. Em về làm dâu được 5 năm thì đã chứng kiến BMC bốc lại bát hương, thay hướng ban thờ …4 lần. Rồi thầy nào khuyên cũng nghe, bảo sao cũng làm, sự tin tưởng tuyệt đối. Và thầy nào cũng “Tuyệt vời” cũng “Hay” cũng “Giỏi” và “Chuẩn”. BMC về hưu, tiền lương hưu có hạn, vợ chồng em cũng là công chức “chưa hết tháng đã hết tiền” nhưng, vì tín tâm nên BMC sẵn sàng đi vay mượn để đi tìm thầy. Lấy nhau 5 năm mà vợ chồng em vẫn chưa trả hết nợ NH vì những vụ vay mượn từ trước của gia đình và vay mượn để cưới hỏi. (OX em là trưởng).


Gần đây, BMC có sùng một thầy ở LT và qua thầy giới thiệu, BMC sang GL để đi gọi hồn các cụ. BC là thứ nhưng lúc nào cũng thay việc tâm linh của bác trưởng. Nghe thầy gọi hồn phán: “Con dâu bác sống không thật tâm với gia đình chồng…” BMC em đồng ý luôn “Đúng???”. Rồi BMC quay về thầy LT. Lần gặp đầu tiên, khen em hết lời. Lần gặp thứ hai và những lần kế tiếp thì quay sang kể lể hết những điều mà BMC coi là thói hư tật xấu của em. Hỡi ôi, nào là chuyện không quét nhà, không rửa bát, không lo chu đáo Tết nhất. Mặc dù, những điều đó là hiện tượng: Nhà chật, chỉ có DT 30m2, em cầm chổi quét nhà, thì BC giằng lại, kêu bụi, nhà không phải quét, chỉ lau khi sáng dắt xe máy ra và tối khi cho xe vào; em rửa bát nhưng ốm nghén và sợ mùi nước rửa bát, OX làm thay, MC biết nhưng không giải thích gì, còn bình thường vợ chồng em vẫn rửa đều; khi ăn cơm, BMC cho phép các con cháu, ai đói thì ăn trước, không phải đợi, nhà em có cháu nhỏ, cho con ăn xong thì đến lượt mẹ, BC ở trên phòng thờ, mãi mới xuống ăn và thời gian dùng bữa rất lâu, thậm chí, cả nhà ăn xong hết từ lâu, BC vẫn ngồi ăn một mình, nhà chật, mẹ con em lên phòng thì trách không dọn dẹp bát đĩa mà BC đã dùng… Tết vợ chồng em vẫn gửi tiền và sắm sửa, MC bảo làm gì, mua gì đểu nghe và thực hiện theo. Rồi trước khi lấy chồng, không có công ăn việc làm, mấy năm nay việc mới ổn định là do hồng phúc nhà chồng, vẫn toàn ăn bám chồng. Em sinh cháu đầu là trai, bây giờ được 4 tuổi, BMC rất chiều cháu nội, đòi gì cũng phục vụ không phàn nàn và khi cháu bướng quá, toàn lấy em ra để dọa. Lần mang thai lần này, SA là con gái, MC nói luôn: Mẹ không thích con gái. Còn BC thì không hỏi thăm lấy 1 câu.


Và cuối cùng, qua thầy, BMC tỏ ý muốn:


1. Em phải tỏ lòng biết ơn và cung phụng nhà chồng vì được hưởng phúc đức từ BMC.


2. Phải biếu BMC nhiều tiền.


3. Sau này, sẽ chọn một cô con dâu thứ như ý, phải khỏe mạnh và nhà có của.


Khi biết được sự thật này, em rất buồn. Mọi tình cảm kính yêu và coi trọng dần như tan biến. Em không biết phải làm gì, phải cư xử ra sao. Vì nếu ra ở riêng VC em chưa có điều kiện và em sắp sinh cháu thứ hai. Chồng em cũng biết chuyện nhưng, thật khó chia sẻ với em. Em mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của các thành viên trên diễn đàn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của em.


Buồn…