Không biết có phải mình lạc hâu hay không nữa .Nhưng khi nhìn thấy điện thoại chồng 1 đống ảnh sex ,nằm ngửa nằm nghiêng là mình muốn điên lên. Chồng hỏi han cũng chẳng buồn nói năng gì. Ngày mới lấy nhau, lúc mình sinh em bé thì về nhà chồng ở với bố mẹ chồng ,còn chồng đi làm xa. Đến lúc con mình được 1 tuổi thì mình phát hiện ra chồng cặp bồ với 1 em sinh viên trẻ trung ngon lành lắm. Đến bây giờ cũng qua được 1 năm. Nhưng mà sao trong lòng cứ thấy buồn buồn thế nào khó tả lắm. Hình như là mắc bệnh quá mẫn cảm phải không các mẹ. Làm sao cho hết bồn chồn, bức xúc bây giờ. Hix!!!!