Các bác thông cảm cho bài viết này của em, em đang điên tiết quá ! Các bác đọc đi vì nó liên quan đến công dân ở chung cư nhà các bác đấy.


Con bạn em 29t yêu 1 thằng 41t, ngày yêu nhau nó giới thiệu con bạn em với cả cái tầng 32 nhiều lần, cả tầng đó biết chúng nó yêu nhau, dự định tháng 2 này cưới. Con bạn em nghĩ thằng đó già rồi tử tế, tin nên yêu nó như chồng, nấu nướng ăn uống thờ phụng tổ tiên nhà nó. Con này bầu bé trai thằng kia xui bỏ, nó ko dám bỏ vì đằng nào tháng 2 cũng cưới, khi cưới cũng được 6 tháng to phết. Đến khi em bé được 18 tuần thì nhà con này biết nhà nó gọi cho thằng kia về để giải quyết. Thằng này hứa tới hứa lui giả vờ ngoan như con chó con là đưa gia đình sang để bàn chuyện vui. Nhà con bạn em làm cơm đầy đủ vai vế chờ nhà nó. Chúng nó vác mặt vào nhà thì thằng kia tuyên bố cái thai ko phải của nó, con bạn em làm kinh doanh ở ngoài có nhiều mối quan hệ nên về đổ vấy cho nó. TSB nhà nó làm cả nhà bất ngờ trở tay không kịp, con bạn em lôi hết tin nhắn và file ghi âm mà thằng chó đó nói chuyện về con cái ra cho cả tộc nhà nó xem thì nhà nó gạt phắt đi. Con bạn em hiền lành tử tế ntn cả nhà biết, mọi người chửi cho thằng kia 1 trận, nhà thằng kia kêu ko cho thằng này cưới ai cứ đẻ ra rồi đi làm giám định AND, máu mủ nhà chúng nó chúng nó thương lắm. Thương cái mả nhà chúng nó.



TSB nhà nó, hôm trước con bạn em lên viện của thằng này lấy mẫu tóc để làm giám định AND thì thằng chó đó ko cho, nó chửi con bạn em. Cả cái khoa dược kia xúm vào hỏi chuyện, bạn em nó kể hết xôn xao cả khoa vì mọi người tưởng nó sắp đám cưới với con này. Nó vừa chửi vừa thách dẫn con này lên gặp giám đốc viện, đi được nửa đường nó dám đi nữa, con bạn em đi, nó nộp đơn lên giám đốc rồi các bác ạ, lúc đó nó mới biết thằng này đã dính 1 đơn kiện giống nó năm 2012. BTS một thằng là thầy thuốc, là đảng viên, là quân nhân đấy. Thằng chó này phủi con bạn em để cưới 1 con khác 34 tuổi nghe nói giàu hơn con này. Con kia và cả nhà nó biết chuyện con này có bầu rồi mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi vào lấy vì tôn thờ tình yêu. Em hiểu cái loại người chó như thằng kia thì làm gì còn đạo đức mà hám. Cả lò cả tổng nhà nó lừa đảo, con bạn em thì giờ suốt ngày nghe Phật pháp , rồi sớm muộn lại lên mẹ nó chùa. BTS đau lòng gì loại chó như nó. Em chỉ muốn đăng cái ảnh có mặt của thằng kia kèm đây để mọi người biết bản mặt nhà nó đừng có dây dưa gì với loại thất đức rồi mng chửi vào mặt thằng chó đó cho hả hê nhưng ko biết luật sợ đi tù =))



Các bác bảo em xử thằng này tn cho chừa cái thói mất dạy, BTS 1 thằng đàn ông 41t đầu dám làm dám chịu đi đổ vấy cho đứa trẻ chưa chào đời. Ko lấy thì nói mẹ nó ra cho vuông, nó nuôi con rồi nó lấy mẹ thằng khác đời đầy người tử tế, làm gì cả lò từ lớn đến bé phải âm mưu lừa đảo, ngâm cứt phun cây mồm thối như cứt. Tử tế như con bạn em lấy đâu chẳng được, ko may dẫm đúng bãi cứt thối mẹ nó chân, đúng là số nhọ. Người hiểu sao, người xấu thì dựa vào mà bịa chuyện, BTS nhà nó chứ. Tuyệt mẹ nó giống đi thì ngon.