Chào các mẹ. Thời gian gần đây chồng e thỉnh thoảng đi uống rượu rồi đi đâu đó tới hơn 1h sáng mới về. E hỏi thì bảo đi tiếp khách rồi đưa họ đi hát hò, massage, gái gú. Còn chồng e thì thề đứng thề ngồi là a chỉ đưa họ đi chứ a k dùng, a cũng thuê một phòng nhưng k chọn e nào cả. Liệu có tin được điều đó k? nếu 1 lần, 2 lần thì có thể còn tin đc, nhưng chẳng lẽ đến lần thứ 3, thứ 4 vẫn thế sao? chồng e có phải là thánh đâu, lại có men say trong người rồi, chẳng lẽ gái nó nhào vào lại đẩy ra??? Hôm kia lại đi đến hơn 1h mới về, mà lần này k phải đi tiếp khách mà là đi với 1 thằng làm QLNN và bồ của nó (e nghe kể thế vì thằng này bỏ vợ rồi, hiện đang một mình, e cũng đoán nó chẳng ra gì nên vợ nó k chịu dc ôm con đi). K hiểu thằng kia đi với bồ của nó còn chồng e thì làm gì mà cũng 1h sáng mới về??? Từ hồi ra ngoài làm riêng nên thỉnh thoảng phải đi tiếp khách, chủ yếu là bọn Quản lý Nhà nước, bọn này toàn ăn uống nhậu nhẹt xong là gái gú. E lo sợ cứ đà này thì chồng e cũng sẽ thoái hóa thôi, mà cv yêu cầu nên vẫn phải nịnh nọt và liên quan đến bọn QLNN, nếu từ bỏ nó thì cũng mất mối việc. Có cách nào để kiểm soát việc này k các mẹ ơi???