Chào cả nhà


Hôm nay ở nhà buồn quá, tết nhất thế này mà không có gia đình của mình thật là buồn. E viêt vài dòng lên đây để có thể chia sẻ và hy vọng sớm tìm được một nửa phù hợp. E sn 82 nhưng hiện tại thì chưa có gì gđ, chồng con. Bạn bè đã yên bề gia thất chồng con đuề huề mà mình lận đận quá, đã một lần vấp ngã và h lại trở về single. Áp lực của gia đình, họ hàng làng xóm càng ngày e càng trở nên tự kỷ buồn rầu vì 1 lần đò. Hy vọng mong sớm tìm được một nửa phù hợp với hoàn cảnh để xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Chúc cả nhà năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm tin hy vọng, để mỗi lần lên wtt sẽ ít mẹ buồn rầu lo lăng. Cầu cho mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.