Hồi chưa lấy chồng mình vẫn hay đi siêu thị với mẹ , thỉnh thoảng đi với AYeu , cảm giác đi st mình thấy thích lắm , giảm stress vô cùng , đi với mẹ thì tha đủ thứ thập cẩm toàn ăn với uồng , mẹ trả tiền mà , chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Rồi mình đi làm , lấy chồng , vẫn thích đi st ,hai vợ chồng thỉnh thoảng lại đi , tha lôi đủ thứ thập cẩm... Vẫn cảm giác đó .... chọn chọn , lấy lấy .....


Hôm nay , tranh thu giờ nghỉ trưa mình lại lượn vào BigC , chẳng có kế hoạch mua sắm rõ ràng, Xem có gì hay thì mua cho con trai ...


Mình đi một mình cảm giác thật khác ... Hàng hóa vẫn thế ,chẳng có gì khác, mỹ phẩm thì ko cần thiết , quần áo thì cũng ko , hàng hóa vật dụng thi chẳng có nhu cầu ..Đồ ăn thì sao ? ..... rau củ quả.... mình định mua nhưng thấy giá cao cao ... thôi ở nhà có rồi. đồ đông lạnh và thịt thà thì minh ko thích rồi , lượn xem thế thôi . Ra xem sữa thế nào .. sữa chua ở đây bán đắt hơn hàng tạp hóa gần nhà ... thôi về nhà mua , vừa rẻ , vừa tiện .... váng sữa cũng vậy , phomai cũng thế .... mua cho con mà phải suy nghĩ àh ... mình áy náy lắm . nhưng thôi về nhà mua rẻ , mới lại trong ví còn đúng 300k . hic


Mình lượn đúng 1h chưa kể thời gian chờ thanh toán , mua được 3 quyển chuyện cho con , một hộp giấy đậy đồ ăn ... Ra về mà lòng nặng trĩu. Cảm giác đi siêu thị chẳng thích nữa rồi. Dạo này anh nhà mình làm ăn ko tốt , cũng gần một năm rồi, một mình mình đi làm cũng tạm đủ, các thói quen xa xỉ trước hai vợ chồng giờ thấy xa lạ và ko cần thiết , mọi thứ đều dành cho con hết, Buổi tối chồng nằm xem tivi , đọc báo ,con với mẹ đùa nhau bên cạnh, con bò sang mẹ rồi bò sang bố, mình thấy như thế là hp lắm, mỗi lúc như thế mình chẳng muốn gì hơn.


Hôm trước chồng bảo , hay anh đi nc ngoài , nhà mình có nhiều người ở nc ngoài, anh chị , cô bác, mỗi gd mình ở nhà thôi, người thân đều ở nc ngoài cả, đều mở quán, cửa hàng, Chồng định như thế,vất vả vài năm,tích kiệm tiền đón hai mẹ con...mình nghe vậy nhưng chưa qđ gì


Hôm nay lúc lấy xe ở siêu thị, mình cứ nghĩ mãi ..mình muốn mua cái cho con cái đồ chơi, thấy trẻ con hàng xóm cũng có, nó thích lắm ... nhưng lại thôi hic hic.....


Hay để anh đi ...


Mình cũng ko biết nữa, mỗi lúc ở nhà , vợ chồng con cái vui đùa, hp là đây rồi, chẳng phải tìm đâu nữa, mình vẫn biết thế ... nhưng sao mình vẫn lăn tăn nhiều thế? để anh đi hay ở !!!!!