Chủ top không phải là chàng rể đâu mà là 1 người vợ có chồng đi ở rể... thời buổi bây giờ chiện ở rể không được xem như chiện "chó chui gầm chạng" nữa!! Tui thấy cũng khá nhìu đôi vợ chồng chấp nhận ở với nhà vợ đấy thui, điển hình là có bài báo đã viết hẳn về vấn đề ở rể đấy (báo Tiếp Thị Gia Đình thì phải)
Chồng tui cũng ở rể, nhưng gởi bài này lên để tui tham khảo cảm giác ở rể của từng gia đình là như thế nào để tui có cơ hội được hiểu và thông cảm cho chồng tui hơn đó mà!! Mặc dù ở rể nhưng chồng tui rất được tôn trọng nhé, mẹ tui sẳn sàng nả thẳng mỗi khi tui nói gì hơi quá or không phải với chồng tui đó...
Mong mọi người cho xin chút ý kiến, kể cả ý kiến của những anh đang ở rể lun càng tốt ạhh