ko biết ngày mai thế nào, ko dám bàn tới chuyện sinh thêm, vì ko biết ngày mai sẽ ra sao. ở lại thì chán, đi thì chưa nói ra được. ko còn cảm giác yêu, vì con. chị gái cũng đã ly hôn vì bị chồng lừa mang nợ. mình cũng bị lừa nhưng ko mang nợ hộ. chồng ăn cuop dữ liệu trên máy tính anh trai mình về làm giàu. mà còn đối xử mình tệ wa. lạnh nhạt, nó chỉ biết gia đình nó thôi, tiền làm ăn thì mang đi sắm nhà cửa cho anh chị e nó. 3 cái nhà. giờ trễ hđồng thì bị nghe họ chửi. chìa khóa két thì em chồng nắm. vợ chỉ được ứng lương thiếu cái quỵ lạy nó thôi. chán............ơi là chán ..........cũng ko thèm nghĩ đến tương lai ra làm sao. có phải kiếp trước mình mắc nợ nó ko. mong nhan được nhieu comment.