Tình hình e sắp cưới, nhưng kế hoạch tương lai của vc e thì làm e thấy lo. Sau khi cưới vc em có các hưởng giải quyết cho cs tốt hơn thế này:
1. Cả 2 vc sẽ làm ở quê nhà em, cv của en ổn ổn thôi ( nhưng k chắc đc lâu dài) , còn chồng em tính nếu về nhà vợ ở thì chỉ buôn bán j đó( cái này cũng hơi khó vì h kd đâu dễ). Em muốn gần nhà ngoại vì sau này tiện sinh con cái, với lại nhà ngoại sẽ giúp đỡ nh hơn, anh ấy cũng nói về nhưng ậm ờ lắm. Híc
2. Cả 2 vc về quê chồng ở , thì cũng như làm ở nhà ngoại thôi, nhưng cv sẽ tốt hơn ( vì sẽ ổn định hơn) nhưng em k muốn về đó
3. Cả 2 vc lên hn làm, hiện chồng em cũng đang làm trên đó rồi, nhưng cv ngày trước thì tốt , giờ thì cty nợ lương luôn, nên a ấy tính bỏ và cty cũng đang nợ anh đến hơn cả 100tr rồi mà chưa đưa (cty xd mà, chán lắm ạ) . nếu ở trên hn thì vất vã vô cùng nào là thuê nhà, rồi con cái sau này nữa,...ở nội ngoại thì có nhà cửa cả rồi
4. Đây là vấn đề mấy hôm nay e nghĩ, chồng em tính đi xkld vì 2 vc em đều bằng kỹ sư đi theo diện bằng cấp, a ấy nói bỏ ra 3 đến 5 năm đi làm để lấy tiền mua nhà và xe còn tiện đi nội ngoại, chứ làm ở vn không biết khi nào mới đủ. Em cũng thấy hợp lý, nhưng vấn đề ở chỗ 2 vc em đều lớn tuổi rồi ( em 28, a ấy 36 tuổi) . anh ấy tính em sang trước , sau 6 tháng sẽ bảo lãnh anh ấy sang, em lo lắng quá. Vi chưa bjo nghĩ mình sẽ đi xkld cả. Nếu đi sẽ cuối năm đi.