Em thỉnh thoảng vẫn comment topic nhưng đây là làn đầu em post topic nhưng miệt mài viết mờ hết cả vân tay rồi mà mạng 3g disconec, hận dã man ạ!
Chuyện của em khá dài, mong nhận đc từ các chị 1 lời khuyên cho em thêm động lực để lựa chọn tương lai cho mình.
Em và anh ý quen nhau từ t3/2010 anh là người bên cty đói tác vì hồi học năm 2 em đi làm thêm cho cty của anh đứa bạn lấy kn.
Sau 1 tgian ko ưa lắm bọn em yêu đc khoảng 6 tháng thì anh nói có 1 chuyện muốn thú nhân,.em chấp nhận đc thì mình tiếp tục còn em ko chấp nhận thì thôi. Nghe qua điện thoại đến câu này em khóc ngon lành, ko để cho anh giải thích và em tắt máy 3 ngày.
Đến ngày thứ 4 mở máy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lo lắng hỏi han. Em điên wua reply là "anh nghĩ em là con rối hay sao mà anh có vợ con hp anh còn làm khổ tôi" anh cười và bảo là "đúng là anh có con nhưng làm gì có vợ" ...
Hic sau nửa tiếng nc qua đt ko hiểu mà tranh cãi bọn em gặp nhau nói rõ thì hóa ra anh đã có.1 cô con gái với người yêu cũ, 2 ngừoi yêu nhau khi du học bên Anh nhưng bố mẹ anh ko đồng ý nên cố ý có thai nhưng bố mẹ vãn ko đồng ý. Sau 1 thời gian có bầu và sinh con, cô ta bỏ con lại để sang ba lan với ny cũ. Anh nuôi con, sau khi thử ADN thì ông bà rất quý cháu.
Em biết chuyện shock vô cùng, xây mộng ko biết bao nhiêu điều giờ tan tành hết, em mất khoảng 15 ngày lấy bình tĩnh và với sự thuyết phục của anh và bạn bè rm trở thành mẹ kế hờ năm 21 sang tuổi 22. Hồi đó con bé dc 9 tháng.
Anh ở riêng công việcn bận nên con bé giao cho ông bà và rất nhiều vấn đề xảy ra vì anh dù yêu và tin tưởng nhưng ánh mắt rất hay để ý em mỗi lúc em bế con, cho con ăn vì anh nghĩ em còn ít tuổi và cho rằng vì ghen mà em quát mắng con bé.
Em buồn, áp lực thi cuối năm, anh nghi ngờ, ghen tuông, cãi vã...
Em muốn 2 đứa tạm thời chia tay nhưng lúc này con bé lại quấn em nên em nhịn.
Với số tuổi là 22 mặc dù em có nhiều suy nghĩ già trước tuổi và hiểu chuyện nhưng để làm mẹ kế đâu đơn giản.
Khoảng tết năm 2010 sang 2011 mẹ đẻ con bé quay về đòi con và muón quay lại , khổ nỗi con bé bây giờ là máu thịt của anh và gd, áp lực tăng..