Chào các mẹ, số là con có một người dì ruột đã kết hôn hơn 10 năm nay và cũng đã có một con trai với dượng. Cách đây 1 năm, dượng con bị một vụ lừa đảo mất gần hết tài sản (tại sao con ko biết rõ) nên dượng đã suy sụp hết cả tinh thần. Và từ đó, dượng con bắt đầu bê tha nhậu nhẹt. Ko phải là tuyệt vọng đâu, dượng con vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền bình thường nhưng đêm đến là chẳng thấy đâu. Về đến nhà là đã 12h đêm, trên người toàn mùi rượu (ko đánh vợ con). Con biết dì con buồn lắm, nhưng chắc là vì con cái nên dì con ráng nhịn nhục


Nhưng đến một ngày, chính con phát hiện ra, dì ruột của con đang lăng nhăng với một ông nào đó. Chính tai con nghe thấy những lời đường mật mà 2 người đó trao đổi với nhau (con tình cờ thôi). Rồi dì con bắt đầu nghe điện thoại nhìu hơn, nhắn tin nhìu hơn. Mỗi lần nói chuyện điện thoại là cả 2 3 tiếng còn chưa đủ. Họ thì thầm nho nhỏ đủ điều. Thật sự mỗi lần con thấy cảnh đó là rất chướng tai gai mắt. Họ anh anh em em trong điện thoại nghe muốn phát nôn. Con ko thể chấp nhận được một người phụ nữ lăng nhăng ngay trong gia đình mình. Ko thể chịu được!


Nhưng có mình con thì làm được gì đây? Vai cháu trong nhà có quyền phán xét dì ruột mình sao? Dù có thể nói ra nhưng như vậy là con đã gián tiếp đập vỡ một gia đình. Với lại con thấy thương cho thằng em con dì quá. Nó sẽ thế nào khi biết mẹ nó đã vứt bỏ gia đình để chạy theo hạnh phúc khác? Con đang hoang mang lắm. Giúp con với các mẹ ơi... :(