Em vừa mới lấy chồng tháng 12 này các chị ạ, yêu nhau được 2 năm, tuổi cũng không còn trẻ, để lâu sợ đâm chán nên tụi em quyết định “đưa nhau về dinh” cách đây hơn tháng, vợ chồng son thì khỏi phải nói chắc các chị cũng biết, tụi em quấn quýt, tuy em cũng đã hạn chế và khéo léo, nhưng chồng em thỉnh thoảng vô tư, cứ hay véo má em ngay giữa nhà, thỉnh thoảng cũng bị bố hoặc mẹ chồng nhìn thấy, những lúc ấy em rất ngại, cảm giác sượng sùng thế nào ấy, không biết dâu mới mà như vậy có khiến bố mẹ chồng mất lòng không mấy chị?



Càng gần Tết, em càng băn khoăn, một phần vì là dâu mới, chả biết nên mua gì biếu bố mẹ, cũng chả biết phải chăm lo, sắm sửa cho nhà cửa thế nào cho vừa ý bố mẹ chồng, em hỏi chồng thì chồng cứ nói đưa tiền nhờ mẹ lo giúp, nói thế thì cũng bằng thừa , đã thế anh ấy còn kêu em lên kế hoạch đi chơi Tết vài ngày, kết hợp hưởng tuần trăng mật luôn, em có nên thế không các chị?



Thú thật là em vẫn còn ham dzui, nên cũng muốn Tết này đi du lịch cùng chồng và tranh thủ tận hưởng để bù cho cả năm cày cuốc, nhưng đọc nhiều bài thấy mấy chị than khổ sở vì ngày Tết với nhà chồng, em đâm ra lo lắng, Tết đầu tiên ở nhà chồng, không đơn giản chút nào các chị nhỉ? Nói thêm là bố mẹ anh ấy là cán bộ về hưu, tính cũng hiền và thoải mái, không quá cổ hủ hay khó khăn trong sinh hoạt gia đình các chị ạ.



Để lấy lòng bố mẹ chồng, em đang lên kế hoạch từ việc mua quà biếu, sắm sửa tân trang nhà, chuẩn bị thức ăn dự trữ, lúc thích hợp là em xin phép vụ đi du lịch Tết luôn, mấy chị thấy ổn không, tư vấn giúp em để qua cái “ải” này, thảnh thơi đi chơi Tết trong tư thế “ngẩng cao đầu” với ạ?



p/s: em sẽ “báo cáo” chi tiết từng việc em làm và phản ứng của bố mẹ, các chị “bỏ chút thời gian” để chỉ vẽ thêm giúp em nhé, hi vọng thuận lợi.