Ngay từ đầu em đã ko muốn đi. Bởi như bao lần trước, em biết chuyện cũ sẽ lại tái diễn. Cho ăn mà nói mình như thế khác gì coi mình là chó. Nhục nhã lắm! Nhưng em vẫn bắt buộc phải đi. Ko đi, ông anh trai lại chửi: "Con chó, cả nhà đi ăn mà mày lại ko đi. Mày ích kỉ, ...blo bla"
Chuyện là thế này:
Em ko khoái ăn mấy thứ hải sản tôm, cua, mực và thịt. Nếu có ăn, thì chỉ là gẩy gót 1 miếng gọi là cho biết mùi vị. Thậm chí, em còn ko đụng đến mấy món đấy cũng ok. Món em thích ăn là salad, cơm cuộn rong biển, chút khoai chiên và súp nhẹ. Em chỉ muốn ăn vậy thôi. Em là đứa ăn ít, mỗi bữa cơm em chỉ ăn nửa bát cơm con, 1 chút thịt và canh rau vây là đủ no rồi. Nói qua như vậy chắc các chị cũng hiểu: em là đứa ko cuồng nhiệt chuyện ăn. Nhìn mâm cơm mà có 2 món là thịt, thì chưa cần ăn, em đã thấy no rồi.
Nhưng mấy người gia đình em, khi đi ăn buffer, thấy em lấy món em muốn ăn, thì hết kẻ lớn đến người bé chửi em 1 thôi 1 hồi là:
- Mày ngu thế! Đi ăn buffet thì ngta phải ăn hải sản, mấy món cua, tôm, nướng. Ai ăn mấy món này. Đồ nhà quê. Lần sau mày ăn như thế thì ở nhà đi cho xong..., blo bla
Nếu em bảo:
- Con thích ăn thế này.
Hội đồng gia đình:
- Ngu thì ngta nói cho mà biết lại còn bảo thik à? Mày thik mà được à? Ăn như này thì lần sau ở nhà mẹ mày đi.
Em:
- Mỗi người có sở thích ăn uống khác nhau chứ? Sao con cứ phải ăn miếng thứ nhất món này theo chỉ đạo người này, ăn miếng thứ 2 món kia theo chỉ đạo người kia. Con có phải robot đâu. Sao cứ hở tí là mắng con là đồ nhà quê thế? Con mà là nhà quê thì suy ra nhà mình cũng là nhà quê hết à? Lần sau con ko đi nữa
Thì hội đồng gia đình lại bảo:
- Mày dỗi à? ở đây tao ko muốn đánh mày chỗ này đâu nhé. Mày đi ăn với sếp mà mang toàn salad ăn thế thì ngta đuổi mày.
Em:
- Đấy là lấy đồ ăn cho sếp thì khác. Phải hỏi sếp trước. Đây là con lấy cho con ăn cơ mà
...
Cứ lời qua lời lại như vậy. Lần nào cũng thế. Hết chịu nổi. Thật sự rất chán! Mà bắt buộc ăn mấy thứ: tôm, cua, mực, thịt thì em ko nuốt được ( em chỉ ăn được mỗi thứ 1, 2 miếng là kịch kim ). Mà em thấy, đi ăn buffet, cứ chăm chăm vào mấy thứ hải sản, thịt thì mới giống như hai lúa đi ăn nhà hàng mới đúng.