Buồn quá mà chẳng biết tâm sự với ai vì ko muốn bạn bè thương hại, ko muốn làm gia đình lo lắng nên mình phải lập nick mới vào đây tâm sự cho nhẹ lòng. Giống như bao người vợ khác, mình chẳng bao giờ chuẩn bị cho tình huống này mặc dù suốt ngày lang thang trong box gia đình để đọc tâm sự của các mẹ.
Ông xã và mình đều là tập 2 của nhau, đến với nhau vì nhiều điểm chung trong quan điểm sống, quan trọng hơn là tìm thấy ở nhau một nửa gia Đinh thật sự yêu thương và trách nhiệm mà mình cần. Mọi chuyện trước khi cưới vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc, sau khi cưới 1 thời gian vẫn duy trì như vây. Nhưng mình bắt đầu có Linh cảm ko tốt khi mình có bầu tháng thứ 5. Một lần ox hẹn đua mình đi khám thai nhưng đến gần đi thì nói bận ko đi cùng được. Đến tôi về trong câu chuyện vui vui thì lại buột miệng nói ra là ko đi việc đó. Sáng hôm sau mình check điện thoại thì sau cuộc gọi cho mình ox gọi cho 1 thuê bao dd và 1 số máy bàn trùng với địa chỉ lưu tên của thuê bao đó, và đó là nhà riêng. Có lẽ biết mình check nên ox đa đổi tên của số Dt đo vì khi mình check lại thì ko thấy tên đo nữa. Mình bắt đầu đe ý từ đó.
Gần đây ox hay lấy lý do này kia để ngủ riêng và chuyên vợ chồng cũng không còn như trước. Mình tiếp tục check điện thoại cả 2 vợ chồng công khai passứ và dùng chung thoải Mai thì phát hiện ra số Dt trước được lưu với cái tên Liên quan tới công việc. Và tin nhắn cho số này luôn bị xóa nội dung vì ko xóa được lịch sử trong khi với các số khác thì ko thế.
Mấy hôm nay chồng dùng thêm 1 điên thoại nữa nhưng luôn tát khi về nhà và ko nói cho mình biết nhưng vô tình mình phát hiên ra, mặc dù chồng
pass khác nhưng mình Vân vào được. Dây đặc trong máy là các cuộc gọi và nhắn tin cho số Dt đo, và tất nhiên nội dung tin vẫn bị xóa như thường lệ.
Và nhiêu các dấu Hieu khác nữa để mình nghi ngờ chồng đang ngoại tình, và chắc chắn chuyên quan hệ là đa có. Hiện giờ mình sắp sinh, ngày hôm nay
cảm giác như Tim thắt lại ko thể thở nổi.
Liêu có ai bất hạnh như mình không. Khi chưa bước chân vào tập 2 cuộc sống của mình chẳng có gì phải phàn nàn, tưởng thêm bước nữa mọi
chuyện sẽ tốt hơn, ai ngờ.......
Chỉ muốn trải lòng như vây chút thôi, ngày mai mình sẽ bắt đâu tìm hiểu về bồ của chồng, khi nào có đủ bằng chứng mình sẽ nói chuyên với chồng, cso
nên thế ko nhỉ. Mong các bạn chia sẻ cùng mình với, biết là tâm trạng thế này ko tốt cho con nhưng ko thể nào cố găng thờ ơ được.
P/s: sorry vì mình dùng iPad, nó lại lỗi font rồi tự động nảy chữ loạn cả lên nên nhiêu chỗ lủng củng chữ nghĩa, các bạn thông cảm nhé