Lúc này đây mẹ muốn ly hôn lắm con trai iu ah ? Con mới được hơn 8 tháng thôi mà. Nhưng mẹ ko thể chịu đựng được đắng cay tủi nhục nữa . Mẹ cố gắng hết sức rồi nhưng thực sự ko thể được . Mọi đau khổ trên thế gian này mẹ đều trải hết rồi. Có lẽ con không có bố con sẽ hạnh phúc hơn. Mẹ không muốn làm thế đâu, nhưng cho con một gia đình không hạnh phúc và một ng bố ko có trách nhiệm một ng bố ko đáng thì chỉ làm hại con thui. Mẹ xin lỗi ! Vì ko cho con có cả bố cả mẹ bên cạnh. Nhưng mẹ hứa sẽ thương yêu con thay cả phần của bố. Mẹ thương con zai của mẹ lắm ! Mẹ viết đơn và chuẩn bị đồ đạc đây. Đây cũng là những giọt nước mắt cuối cùng mẹ dành cho bố con. Dù bố con ko chân thành , ko tốt với mẹ con mình nhưng dẫu sao ng ấy cũng là máu mủ của con. Coi như ng ấy chết rùi con nhé ! Mẹ thương con nhìu lắm! Từ nay mẹ con mình sẽ sống những ngày hạnh phúc vui vẻ nhé !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanhphuclagi90