Kính chào các anh chị.


Em cũng là độc giả rất quan tâm đến chuyên mục tâm sự này. Hiện nay, em và chồng sắp cưới có một vấn đề về gia đình và chưa tìm ra cách giải quyết phù hợp. Em viết những dòng này, rất mong anh chị có nhiều kinh nghiệm sống có thể chia xẻ giúp chúng em.


Chuyện của em là thế này ah..


Còn vài tháng nữa chúng em sẽ đám cưới. Em là con Út còn anh là con trai thứ. Gia đình anh ngoài cha mẹ còn một người anh trai và đứa em gái. Anh là người phải lo toan cho gia đình nhiều nhất, người anh trai sức khỏe rất yếu và tính hơi phụ thuộc, còn em gái đang đi học. Chúng em đã mua nhà riêng cho mình (40 m2:2 phòng ngủ, 1 phòng khách va 1 bếp, khoảng 700 tr), tiền thì mỗi bên góp một nửa: tiền cha mẹ rụôt cho em, còn phần anh ấy là do anh ấy tích lũy, mượn của bà con và cha mẹ chồng cho một ít (khoảng 30 triệu).


Cha mẹ chồng dưới quê lên HCM sống được 1 năm. Thời gian đầu cả nhà anh ấy sống ở nhà trọ. Nhưng 6 tháng nay đã chuyển về nhà mới (căn nhà chúng em mua) để ở tạm. Lúc đầu bố mẹ chồng em đã nói với ba mẹ em: gia đình tôi (ba mẹ chồng, anh chồng và em chồng) chỉ ở tạm đến khi 2 con cưới sẽ ở riêng.


Với chúng tôi, cha mẹ chồng em bảo rằng sẽ ở nhà mới đến khi chúng em cưới nhau sẽ thuê ở riêng, vì ông bà tâm lý rằng “vợ chồng trẻ rất cần không gian riêng”. Em và chồng đã thuyết phục ông bà cứ ở đây, chật chội cũng được. Trong thâm tâm, em cũng bảo chồng thuyết phục để ông bà ở chung vì em biết anh ấy là con phải có trách nhiệm lo cho cha me, không thể con cái ở nhà mà cha mẹ lại thuê nhà ở, rất vất vả.cha mẹ. Đồng thời, gia đình trẻ sống chung với cha mẹ rất tốt khi có con. Trong 6 tháng nay thì cha mẹ chồng vẫn giữ ý định của mình sẽ thuê trọ (vì lý do tế nhị: trong tiền nhà này có phần tiền của Ba mẹ ruột cho em).


Mới đây, cha mẹ chồng bán đựơc căn nhà dưới quê và có dư ít tiền. Hôm trước, Mẹ chồng đã nói với em: sẽ gởi lại nguyên phần tiền lúc trứơc Ba mẹ em cho để mua nhà, như vậy Cha mẹ chồng ở đây mới không thấy ngại. Dự đinh: ở trong 5-6 năm thôi rồi sẽ về quê sống. Lý do: ở HCM, cha mẹ đang làm ăn buôn bán đựơc. Thật sự thì đó là số tiền còn lại cả đời của cha mẹ chồng em, đưa lại Ba mẹ em là hết. Còn về phía ba mẹ ruột em không chịu nhận tiền lại đâu vì đã cho con rồi mà.


Hai vợ chồng nói chuyện với nhau, ý chúng em đều múôn xây dựng gia đình cho riêng mình và cũng rất thích ngôi nhà mới này. Khoản tiền chúng em còn mượn bà con bên chồng thì khoản 5 năm nữa mới trả xong (chúng em có thể cày để trả nợ đựơc). Nếu làm theo phương án của Ba mẹ chồng thì không biết đến bao gờ chúng em mới có căn nhà cho riêng gia đình mình. Còn nếu không thì có thể ông bà sẽ thuê nhà ở riêng. Và chúng em cố gắng thuyết phục ông bà mua đất/nhà nhỏ ở HCM để sau này cho 2 người anh/em còn lại, còn chúng em không quan tâm đến tiền đó, nhưng ông bà không chịu.


Theo bản thân em hiểu vấn đề này thì: bố mẹ chồng thích căn nhà này (hợp tuổi bố chồng, không hợp tuổi chồng em), không thích ở trọ: tốn tiền và lí do: hai vợ chồng em đi làm suốt để nhà trống cũng phí. Và những vấn đề nào sâu hơn thì em chưa thể hiểu được.


Thật sự, chuẩn bị làm dâu con trong nhà, nhưng quan điểm của em cần rõ ràng ngay từ đầu, em cũng đã góp ý với chồng trên quan điểm của mình để tránh rắc rối sau này. Nhưng chồng em khá đơn giản và rất có hiếu với ba mẹ. Anh ấy có đề xuất với em: dùng tiền ba mẹ cho mua mảnh đất, cả nhà vẫn sống chung ở căn nhà hiện tại, khi nào chúng em có nhiều tiền sẽ xây mới và ở trên mảnh đất mới đó, còn căn nhà hiện tại tùy ba mẹ chồng sử dụng. Dĩ nhiên, em không đồng ý vì sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc này, bản thân chúng em cũng khó khăn chứ chưa dư dả tiền bạc, rồi con sinh con...em rất lo. Em vẫn giữ quan điểm nhà chúng em là nhà chúng em, ba mẹ muốn thì cứ ở, còn mua đất để riêng, khi nào có điều kiện thì cất nhà cho anh trai và bé Út ở. Thế là, chồng em trách em quá rõ ràng, không chung tay, ủng hộ cùng anh ấy. Thật sự, rất buồn các anh chị ah.


Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn giữ quan điểm của mình. Em và chồng quyết định sẽ thuyết phục Bố mẹ chồng theo cách: mua đất để đó, còn gia đình vẫn sống chung với nhau. (Và em chấp nhận việc sống chung với Ba mẹ chồng, anh chồng, em chồng)


Trên đây là hòan cảnh hiện nay của em, anh chị có ý kiến và phương án kinh nghiệm thì góp ý giúp chúng em với. Bản thân em rất khó xử, vừa muốn giữ quan điểm của mình vừa muốn vừa lòng cha mẹ hai bên.


Em xin cảm ơn.


Medaudinh