Tôi đang rất hoang mang với cái thai trong bung. Tôi đã có gia đình và hai đứa con ngoan, với một người chồng hiền lành đến mức, việc gì cũng đổ lên đầu vợ. Cuộc sống cuả chúng tôi cũng bình lặng êm trôi được 10 năm, cho đến khi tôi gặp anh, bố cuả bào thai tôi đang mang trong mình.


Anh cũng đã có gia đình và hai cô con gái, hôn nhân cuả anh cũng bình lăng với cuộc sống như đôi bạn với chính vợ cuả mình. Vợ anh không thích chuyện chăn gối, thậm trí mỗi khi anh đụng tay vào ngứời vợ hất ra không e ngaị. Chính vì vậy mà hôn nhân cuả anh, dù không sóng gió nhưng vô cùng nhạt nheõ. Chúng tôi quen nhau tình cờ trên mạng và hẹn gặp nhau sau nhiều lần tâm sự. Đã gặp mặt nhau thì chuyện xảy ra cũng sẽ phải xảy ra, chúng tôi đã gặp nhau thứờng xuyên trong khách sạn. Và chuyện làm tôi khó nghĩ bây giờ là đứa bé trongbụng. Tôi rất muốn sinh cho anh đứa con này, nhứng lại sợ sau này nếu chồng phát hiện ra thì sao, vì hiện taị chồng tôi nghĩ đưá con là của anh. Còn sau này nữa, đứa bé sẽ khổ khi có cha mà không dám nhận. Nhưng giờ cái thai đã to quá rồi và thật tâm tôi không muốn bỏ, cho dù sau này vì chuyện này mà anh không còn yêu tôi và gặp tôi nưã tôi cũng chấp nhận và cam lòng, vì tôi rất yêu trẻ con. Tôi yêu anh là một điều rất thật và chân thành, dù tôi biết điều đó là không nên. Tôi không thể bỏ chồng vì tôi còn hai đứa con, nhưng tình yêu tôi dành cho chồng không còn, vì sự quá vô tâm cuả anh, vợ ốm ba ngày vẫn vô tứ không biết, vợ ngồi cùng ăn cơm, nhưng không đụng đến hạt cơm nào, cũng không hay.


Giờ các mẹ ơi, em biết là sai nhưng em muốn đẻ đứá bé này, em phải làm sao đây, chuyện này chỉ mình em biết thôi, cho em một lời khuyên?