Chưa kể: "Rất nhiều người có chồng phải hầu hạ chồng, vất vả đủ đường mà đến lúc bệnh cũng chẳng được chăm sóc đâu. Hàng xóm tôi chứ đâu xa, nhìn ngán ngẩm"
Vậy có nên lấy chồng & đẻ con???? :|Đời người phụ nữ có ba giai đoạn, trước khi lấy chồng, sau khi lấy chồng và gia đoạn về già. Đa phần là sướng trước khổ sau, thực tế rất hiếm người khổ trước sướng sau nên những người đang sướng ở giai đoạn đầu rất sợ phải bước tiếp giai đoạn sau vì nhỡ sẩy chân xuống vực lại hối không kịp
Vấn đề nằm ở bản lĩnh: không vì dèm pha thúc giục mà vội nhắm mắt đưa chân; hai là thông minh tinh tế để có lựa chọn tỉnh táo; ba là dẹp bỏ cái tôi khi cần thiết nếu Mr right xuất hiện. Quan trọng là chúng tôi yêu bản thân, điều đó không có gì sai trái, và chúng tôi có quyền chọn lựa, hoặc có tất cả, hoặc không có gì.
Mình lấy chồng gần hai năm và hoàn toàn không có chuyện phải nai lưng ra lo cho chồng con nhà cửa như các bạn tưởng tượng. Các bạn có điều kiện như thế nên làm như mình nhé, mua máy rửa chén, máy giặt có chế độ ủi quần áo, robot hút bụi sàn nhà, máy lọc không khí. Nấu ăn thì sắm Thermal mix hoặc Kenwood. Khi tất cả mọi việc nhà đều có máy móc hỗ trợ thì bạn có nhiều thời gian dành cho chồng con hơn.
PHỤ NỮ LẤY CHỒNG ĐA PHẦN CHỈ VÌ NHỮNG PHỤ NỮ KHÁC CŨNG LẤY CHỒNG, THẾ THÔI, NGƯỜI TA LÀM SAO MÌNH LÀM VẬY, CHẲNG MẤY NGƯỜI TỰ HỎI LÀM THẾ ĐỂ LÀM GÌ. Nhà văn Oscar Wilde có đưa ra một nhận định rằng: "Hầu hết người ta là kẻ khác. Tư tưởng của họ là quan niệm của kẻ khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, đam mê của họ là sự trích dẫn lại (từ kẻ khác)." THEO THUYẾT TÂM LÝ HIỆN SINH THÌ SỐNG NHƯ VẬY LÀ VÔ HÌNH, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ HIỆN DIỆN. TẠI SAO PHẢI SỐNG THEO QUAN NIỆM CỦA THIÊN HẠ. AI SỐNG SAO CŨNG ĐƯỢC, MIỄN HỌ CẢM THẤY NỘI TÂM BÌNH YÊN, HẠNH PHÚC.
