E có chuyện này muốn hỏi ý kiến các mẹ, nhiều khi nó làm e đau đầu quá, sắp sinh rồi mà vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện này.
E cưới chồng đc 1 năm, đang có bầu 7 tháng, mối quan hệ với BMC thì k có gì, trước khi có bầu thì tháng về 1 lần, sau khi có bầu thì ít hơn, mỗi lần về thì vẫn bình thường. Nhưng trong thâm tâm, e k thể yêu quý BMC đc, lý do rất nhiều, nhưng tóm lại là do BMC k quan tâm tới cuộc sống con cái, e k cảm nhận đc tình cảm của BMC dành cho xã e (con trai các cụ) cũng như cho e.
E có bầu, nghén rất sợ, 3 tháng đầu ngày nào e cũng phải nôn chục lần, ăn uống là nôn ra hết, 2 tuần mà e sụt tận 2kg, đã có dấu hiện động thai, BMD xuống chăm e liên tục, bồi bổ các món ngon để e ăn cho lại cân và ổn thai. MC chỉ thỉnh thoảng gọi đt hỏi thăm, nói chuyện trống không, k "mẹ", k "con", và duy nhất chỉ có câu "nôn thì lại ăn, làm gì mệt đến thế". E ăn tối xong tầm 7h là lên giường nằm ngay để ngấm thức ăn vào người đc mấy tiếng chứ sau đó thể nào cũng nôn hết, khi đó BMC gọi đt nên e k nghe máy đc, mà nhiều khi mệt nên k muốn nghe, bảo xã nghe đt nói hộ. BMC giận, từ đó k gọi đt nữa, chuyện này đã được 5-6 tháng rồi. Thực sự thì e cũng k quan tâm BMC có hỏi e hay k, nhưng chuyện mang bầu như thế nào, cháu phát triển đều k? Con trai hay con gái? BMC đều k hỏi e, nói chung là cũng k quan tâm cháu đích tôn của OB.
E nghĩ nếu việc này tiếp diễn, sinh cháu xong e k về nhà chồng nữa mà về nhà ngoại luôn.
Cảm giác mẹ con e k đc chào đón, k 1 lời hỏi thăm buồn lắm. E thì sao cũng đc nhưng còn con e nữa. Cũng nói thêm với các chị là E k phụ thuộc vào nhà chồng, hiện vc e đang ở nhà BMD e (BMD e vẫn ở quê) lương thì khá hơn ax, nói chung là hoàn toàn độc lập.