Đây là lần thứ 2 nhưng chưa chắc là lần cuối cùng!
Bị chồng xúc phạm một các vô văn hóa, các mẹ giai r quyết như thế nào akk.
Thứ 7 ngày 5/12
buồn! 2 vc đi làm lúc 7h sáng mỗi người ôm 1 đứa con mang đi gửi. Vợ ôm đứa con nhỏ lếch thếch dưới trời mưa rét Hà Nội ra mở cổng và ra ngoài đường đứng chờ, còn chồng cho đứa con gái lớn ngồi trên xe sắp sửa ra ngoài. Nhưng vợ không để ý đến mấy con chó của chồng chưa nhốt. Bị chồng quát :" Đóng cửa vào, Đ..Mẹ mày! sao mà ngu thế! vợ nói: Anh chửi em à! Chả chửi , loại ngu.
Đấy chỉ vì thế mà chửi vô văn hóa như thế! Trình độ đại học hằn noi ăn nói như thằng đầu đươg xó chợ
Lần này em không khóc nói cách khác cũng không thể rơi nước mắt. Cái thói gia trưởng ích kỷ mãi chỉ thế. Điên tiết em nói lại tử tế vài câu và nhìn chằm chằm vào hắn.
"Thế có thích nhìn không:"
Lần 1 em khóc thật nhiều nhưng hắn còn chả để ý, vừa sinh xong stress trầm cảm, khóc nhiều hắn nói với em:' Đ** con mẹ mày, m mà khóc nữa t đi ngay.