Tôi tham gia webtretho khá lâu nhưng gần như chỉ theo dõi tàu ngầm thôi,ít khi tham gia góp ý.Hôm nay tâm trạng rất không tốt,muốn chia sẻ với các mẹ câu chuyện của tôi,hi vọng sẻ tìm đc sự đồng cảm,hướng giải quyết tốt nhất.
Chuyện của tôi cũng chẳng có gì to tát nhưng thật sự làm tôi rất bận tâm.Tôi lấy chông được gần 03 năm,đã có một bé gái 20t,từ ngày lấy chồng đến giờ chúng tôi ở xa nhau,tôi làm cách nhà 70km còn anh đi làm ở quê và sống cùng bố mẹ.Anh khá hiền lành tốt tính nhưng ham nhậu,tôi ở xa nên chẳng tối nào anh về đc đúng giờ,tính anh vô tâm,tôi có bầu chưa bao giờ nhận đc sự qan tâm nào của chồng,anh quan niệm những gì tự mình làm đc thì phải tự làm không phiền đến người khác. Vấn đề tôi bực mình nhất là anh chẳng bao giờ đưa tiền cho tôi,không biết vì anh nghĩ rằng tôi kiếm đủ tiền để nuôi mình và nuôi con hay anh sợ tôi ko giữ đc tiền(vì tính tôi khá thoáng).Những khi có việc lớn tôi hỏi tiền thì anh vẫn đưa nhưng hàng tháng thì tuyệt nhiên không,chúng tôi cứ sống kiểu tiền ai nấy tiêu(tất nhiên anh vẫn lo mua đất và chuẩn bị xây nhà),nhưng tôi vẫn cảm thấy ko thoải mái vì cứ sống kiểu thế này lỡ có chuyện gì tôi trắng tay sao?
Thêm nữa anh dường như chả biết ghen,tôi sống ngoài này một mình cuối tuần mới về,con thì gửi ông bà ngoại trông,anh một tuần thỉnh thoảng mới ra thăm con,tối tôi có đt cho anh thì điện,còn anh rất ít khi chủ động,chả bao giở tỏ ra ghen tuông trong khi tôi cũng khá xinh xắn và ăn diện,hic,nhiều khi tôi ko cắt nghĩa đc con người này,rất muốn lên đây tâm sự với các mẹ nhưng lâu nay ko biết cách viết bài.mong các mẹ thông thái hãy tư vấn giùm tôi@};-@};-@};-@};-@};- tặng hoa các mẹ