Xin chào mọi người e là thành viên mới gia nhập.


Do nhiều thứ mệt mỏi quá e ko biết phải làm thế nào nên vào đây xin ý kiến của mọi người.


E mới lập gđ đc 3 tháng nay, nhưng nhiều thứ mệt mỏi quá các chị ạ.


Mới lấy về đc ngày bố mẹ ck gọi ra nói chuyện kinh tế: ck con làm cho bme để lo cho các e, con đi làm tiết kiệm còn đẻ đái sau này, ăn uống hằng ngày bme lo. Thế là ck e đi làm cho bme ko có lương, đã thế thỉnh thoảng bme ck e lại nói bóng nói gió tháng này tiêu nhiều, tốn tiền, điện nước.... nói chung đau đầu.


Hôm cưới e đến tháng Mẹ ck e cũng biết, cưới đc 1 tháng đến ngày đó e cũng đến tháng, mẹ ck gọi ra hỏi rồi thở dài lại đến tháng!!!!!!!!!!!


Sau tháng đấy e có bầu, e bị nghén, ko ăn đc gì. Mệt nghỉ ở nhà đc 1 ngày ko sao, sang ngày thứ 2 mẹ ck e hỏi lại nghỉ à @@ thành ra nghén e vẫn cố đi. Ko ở nhà ra vào ngườm nguýt cũng mệt, lúc nào cũng sợ sau này e đẻ đái lại mất tiền lo cho e. Trong khi đó đứa e ck e chửa phát bme e bắt ở nhà luôn chờ ngày cưới, ăn xong rồi ngủ. Em ck e chụp ảnh cưới xấu, bme ck e bảo e đem đi phóng lại cái ảnh phóng,lại sai e, lại còn bảo e nó bầu bí đi lại nguy hiểm, con đem đi phóng hộ e nó @@ nghĩ mà thấy buồn, mình cũng bầu bí có đc câu nào. :((


Nói ra lại bảo để ý miếng ăn, nhưng e thấy tủi thân lắm, những lúc nào e mua hoa quả về thì e còn đc mẹ ck bớt phần cho 1 ít, chứ mẹ e mua e 10 lần may ra e đc 2 lần bớt. Nhiều khi cảm giác ko bằng đứa ở.


Mới lấy về e ko phải tự hào chứ e làm cái gì đâu ra đấy, chưa ai chê, ngay cả mẹ ck e khó tính cũng chưa chê việc gì e làm là cẩu thả cả. Chính vì do ko có gì để chê nữa mẹ ck e mới vẽ chuyện ra. E đi làm, ở nhà nói với ck e bảo nó từ lần sau sáng ngủ dậy lên nhà chào bme @@. E làm như thế rồi lại bảo cuối tuần nó ở nhà dọn dẹp xong rồi thì lên nhà ngồi, suốt ngày ru rú trong phòng. Dâu mới dọn dẹp xong chỉ biết trong phòng chứ biết đi đâu??? E cuối tuần dọn dẹp xong lại lên nhà ngồi, đc 5, 10 phút lại bị đuổi xuống. Em chẳng biết sống phải như thế nào nữa :((


Có đứa em ck hỏi nó, nó còn ko thèm trả lời. Ngày e đi làm cả đi cả về ngót 40km, thế mà về nhà vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp. Còn nó chỉ ăn xong là xem phim. Hôm nào e về muộn là Mẹ ck e khó chịu vì để con gái bà vào bếp.


Thời gian đầu mới lấy ck, ai chẳng nhớ nhà đẻ phải ko các chị? E lấy ck có cách 4km thế mà nhiều khi xin về còn ko cho về. Có hôm ông bà mở tivi to, vc e xin về ông bà chỉ nghe thấy tiếng ck e xin, ko nghe thấy tiếng e. Thế là vừa về đến nhà chưa dựng kịp cái xe bố ck chửi như té nước vào mặt, còn mẹ ck tránh mặt trên phòng.


Như ngay cả hôm nay cũng vậy, e bị nghén ăn sáng hay bị nôn. Mẹ ck sáng mua bánh mì cho cả nhà bảo e ăn e ko ăn, mẹ e cũng chẳng nói gì. Ấy thế mà e vừa đi làm đã bị ck điện thoại bảo mẹ mắng um ở nhà bảo e nhõng nhẹo, lắm chuyện @@


Nói ra thì còn nhiều chuyện lắm các chị ạ. Sống đc 3 tháng mà cảm giác như sống nhờ 3 năm rồi ý. Giờ e chẳng biết phải sống sao nữa.


:((:((