Mình mới cưới được gần 1 tháng, chẳng biết nói sao nhưng chuyện sao thấy nản quá. Số là nhỏ em chồng mình, trước khi cưới thì đã hỏi mượn tiền mình nhưng k trả, số tiền cũng k bao nhiêu nên mình coi như cho. Trong khi đang lo chi phí cho đám cưới, Gđ 2 bên k giúp đc j, mình và chồng tự lo. Ấy vậy mà nhỏ còn mở miệng mược mình 20 triệu (bố mẹ chồng k biết) mình k cho mượn, mà cũng đúng ra là k có. Vậy là nhỏ lấy tiền của bà ngoại chồng (mà tiền đó ngoại nói sẽ cho vc mình mượn để đặt cọc nhà hàng). Mình biết vậy mà tức điên, suy nghĩ hoài có nên cưới hay k. Vì chưa cưới đã có chuyện mất mặt vậy thì sau cưới sẽ ra sao. Nhưng nghĩ đến chồng, đến gđ mình nên vẫn lặng thinh k nói. Giờ cưới về đc gần 1 tháng, nhỏ lại hỏi mượn nữa. Chán quá chẳng biết trả lời ra sao. Mình cũng k có tiền, nhỏ thì k có lo chi phí j trong nhà mà hết nợ người này đến người khác. Mình mới đòi chồng ra riêng nhưng chồng k chịu. Nói dâu mới đầu tiên trong nhà ma ra riêng hàng xóm bà con đánh giá gđ cha mẹ chồng. Vậy nên mình đành chịu. hichic mới cưới mà sao mình thấy nản quá rồi. Có bạn nào như mình k ?