:Sad:Các chị ạ, trước nay em rất tự hào vì mình thành công sớm, kiếm ra nhiều tiền sớm. Thế rồi em có một anh bạn zai đáng yêu (và hay khóc), phiền cái là anh ấy học hơi nhiều nên thành ra hơi bị chậm chạp so với bạn bè cùng trang lứa cái khoản sự nghiệp (trong khi chúng nó kiếm tiền ầm ầm thì ảnh vẫn hồn nhiên trên giảng đường.) Em thì em không có phàn nàn gì, nếu như gần đây zai nhà em không tỏ thái độ chán nản buồn bực đến phát sợ. (nhiều lúc em cứ lo không biết ổng có làm gì dại dột không):Straightf: Nguyên nhân cũng do em càng ngày càng kiếm ra nhiều và tham gia vào nhiều công việc kinh doanh hơn. Cuộc sống của em quá sôi động trong khi cuộc sống của ổng quá thuần tuý. Ổng nhận ra vấn đề giữa hai người, và ổng buồn. Em cũng buồn, nhưng không biết làm sao nữa.