Em và anh & em của em đang rất khổ tâm về chuyện của bố mẹ mình
Em xin kể chi tiết hoàn cảnh gia đình mình và xin các bậc cao minh hãy cho em lời khuyên để em nhìn nhận và có thái độ thật đúng đắn với bố cũng như về vấn đề của gia đình mình.
Em là gái trong một gia đình có ba anh em, tụi em lớn lên trong một gia đình có bố mẹ và bà nội và là một gia đình không hạnh phúc. Từ khi lên ba em đã phải chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng và những cuộc chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu, những trận đòn của bố đánh mẹ và những lần bố phải lòng với cô này rồi lại cô kia. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật cay nghiệt vì bà nội cực kỳ phong kiến và luôn hành sử theo kiểu bề trên, hách dịch và có thể nói là hơi mưu mô lươn lẹo trong mọi chuyện. có những chuyện bà dựng lên để kể tội mẹ với bố và thế là mẹ bị một trận đòn nhừ tử và cũng thấy được mẹ là người không khéo ăn khéo nói và thật thà đến mức làm mất lòng hết thảy mọi người. suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của mẹ cũng không được chính xác lắm vì sự kết hợp của ba người này nên cuộc sống của gia đình em, bố mẹ và bà trong suốt mấy chục năm trời chưa bao giờ yên ả. Năm 1996, một ngày khi bố em báo cho cả nhà biết là bố đánh đề và lâm nợ hơn 100 triệu đồng, bố đã đòi uốc thuốc sâu tự tử, sau biến cố đó tụi em đã khuyên bố không nên suy nghĩ tiêu cực như thế nữa, thế rồi em và anh trai vào sài gòn gắng đi làm để trả món nợ khổng lồ của một gia đình nông thôn khi mới lên 16, 18 cả hai an em chỉ mới học hết lớp 8. Chúng em ra đi với một tâm nguyện là gắng làm gắng sức để trả hết món nợ cho bố mẹ. trong suốt gần 10 năm trời tụi em đã làm đủ mọi ngành nghề để kiếm tiền, cuối cùng chấp nhận tai tiếng và đi làm maxa. Thậm chí em còn có ý nghĩ hy sinh tình yêu của mình để chấp nhận một người đàn ông một đời vợ và gần bằng tuổi bố mình, trao trinh tiết cho người đó để mong có tiền gửi về cho bố mẹ mình xây một căn nhà thật đẹp cho bố thỏa ước nguyện vì bao năm than thở sống trong mái nhà dột nát. Lấy ông ấy để có thể chu cấp cho bố mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. May mắn là em chưa đánh đổi hạnh phúc của mình để chu cấp tiền cho bố mặc dù cũng đau đớn lắm khi đã mất đi cái ngàn vàng mà mình luôn cố gắng gìn giữ. Bố đầu tư nuôn lợn, nuôi gà, nuôi vịt lần nào cũng thất bại và mỗi lần để lại nợ ngân hàng 10 triệu, 20 triệu và các con lại phải trả nợ nhưng khuyên nhủ bố thì bố không nghe. Đùng một cái lại cặp ngay với con bé giúp việc người dân tộc, kém con trai út gần cả chục tuổi, xấu xí và ngu dốt, rồi quan hệ ngay trong căn nhà mà mấy anh em đã gửi tiền về để xây cất, và đánh đập mẹ. đóng cửa phòng lại quan hệ ngay trong khi vợ ở nhà. Anh em đưa bố vào sài gòn để bố cắt đứt quan hệ với con bé ấy thì bố lại đưa nó vào theo và tiếp tục liên lạc và quan hệ với nó. Bố bảo là cặp kè cho vui nhưng mối quan hệ đó kéo dài suốt 5 năm nay. Rồi bố mẹ quyết định ký giấy ly dị nhưng tụi em vẫn muốn bố mẹ hàn gắn và muốn bố mẹ sống bên nhau để có một gia đình trọn vẹn về hình thức để cho thông gia họ không kinh thường (vì anh của em và em đã lập gia đình, mà gia đình bố mẹ chồng em thì rất gia giáo) nhưng giường như không thể vì bây giờ bố đã cho nó vác một cái bụng bầu to oạch đến tháng 09 này là sinh con rồi. Bố em đã hết lần này đến lần khác trà đạp lên tình cảm của tụi em và tụi em đã và đang rất giận. suốt 2 năm nay tụi em rất ít khi điện thoại hỏi thăm(vì bố đã về quê) tâm trạng của em thật sự rối bời vì không biết nên nhìn nhận sự việc này như thế nào và thái độ của mình đối với bố phải ra sao cho đúng mực? Em cũng chưa biết phải tâm sự với chồng như thế nào đây? Có nên cho chồng biết tất cả sự thật không? suy nghĩ và phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào đây? Có ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của mình không? Có nên cho bố mẹ chồng biết về việc bố mình sắp có con với người giúp việc ko... xin hãy giúp em!!! Em xin chân thành cảm ơn !!!!!