Chào các mẹ. Em hiện đang rất mệt mỏi và chán chường. Nguyên nhân là từ phía con bé người yêu cũ của chồng em. Chồng em và con bé đó yêu nhau được khoảng 1 năm thì chia tay mà theo em biết là vì lý do gia đình chồng em không đồng ý, phản đối quyết liệt vì con bé đó không có nghề nghiệp, chỉ là đi phụ bán nước mía cafe cho nhà họ hàng. Roi chong em yêu em. Yêu được hơn 2 năm thì chúng em cưới. Nhưng trong thời gian yêu, em phát hiện có 1 thời gian Chồng lừa dối, lại tiếp tục quay lại với con bé kia. Em đau khổ đến tột cùng, vì đây là mối tình đầu, và là người em dành cho anh ấy tất cả niềm tin, tình yêu. Em đã chia tay, nhưng anh ấy van xin, thề thốt là do con be kia níu kéo, đòi tự tử nên anh ấy đành phải quay lại. Em đã mềm lòng, tiếp tục tình yêu đó nhưng dường như từ lúc ấy, niềm tin trong em đã bị mất. Em luôn luôn nghi ngờ mọi thứ, bất cứ điều gì có liên quan đến chuyện quá khứ là em lại như điên lên, em biến thành 1 con người khác...


Trong khoảng thời gian sau đó, có lần em đã lấy sim khuyến mại và giả vờ là bạn học cùng với chồng em nhắn tin hỏi thăm con be kia thì biết từ đó ho không còn liên lạc gì với nhau nữa. Và con bé kia cũng nhanh chóng yêu và sống chung như vợ chồng với 1 thằng khác. Lúc đó cuộc sống của em rất hạnh phúc.


Nhưng từ khi cưới nhau xong, em gần như không được 1 ngày bình yên. Con bé đó phụ bán cafe ở ngay đối diện nhà chồng em bây giờ bởi vậy lúc nào em cũng phải chứng kiến cảnh anh ngó qua, nàng ngó lại, dòm nhau. Bg nó có chồng con rồi, nhưng lâu lâu em phát hiẹn nó lại nhắn tin cho chồng em, hỏi này hỏi kia, và chồng em cũng gọi điện cho nó ( Cái này em nhờ bạn làm ở Viettel điều tra hộ, chứ bọn nó ăn vụng nên chùi mép sạch sẽ lắm). Em thấy mệt mỏi, khó thở khi sống ở đó. Em hay để ý, con bé đó lúc thấy em bước ra là thể nào nó cũng quay mặt đi hoặc vào nhà để tránh mặt, nhưng chồng em ra là y rằng cố tình ra dọn dẹp bàn ghế, mang cafe cho người này, người kia.


Và mới hôm nay thôi, em vô tình phát hiện ra ảnh, thư từ của nó ngày xưa với chồng em được để ngay trên cùng của balo ở phòng của chồng em trong đơn vị ( Chỗ chồng em làm việc có phòng và tủ cá nhân của mỗi người. Lâu lâu em mới ghé vào đó, moi lần thấy em chồng em rất hay khóa tủ lại, hnay hắn chạy ra nhà tắm nên em thử và phát hiện ra điều đó. Em đã rất ức chế, đầu óc như muốn nổ tung. Tức giận, buồn, chán nản, mất niềm tin... Em đã định lấy hết những thứ đó ra mà quăng thẳng vào mặt chồng mà hét lên, nhưng rồi em không làm được. Em kiềm chế con tức giận, phóng xe ra ngoài vào 1 quán cafe và bắt đầu nhắn tin. Em nhắn cho chồng tất cả những điều bức xúc trong lòng, Em bắt chồng em đem đốt những thứ kia đi vì em quá mệt mỏi với việc hàng ngày, hàng giờ phải nhìn thấy con bé đó đong đưa này kia, rồi bây giờ lại nhìn thấy những thứ này. Nhưng kết quả hắn ta ko chịu và còn kêu em ích kỷ, kêu em ko tôn trọng chồng.


Bây giờ mọi thứ trong em muốn vỡ òa, em không muốn tiếp tục cảnh sống này nữa, em thấy mệt mỏi và như muốn vỡ tung. Mong cả nhà cho em một lời khuyên.