Mình vừa sinh em bé được gần 2 tháng. Từ lúc sinh đến giờ mình ở nhà mẹ, gia đình chồng mình lên thăm được 1,2 lần lâu lâu cũng gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con.


Gần Tết bên gia đình chồng mình muốn rứơc mình và em bé về nhà chồng.


Nhưng khổ nổi ba mẹ mình lại nói gia đình chồng không chăm lo, không quan tâm gì đến mẹ con mình mà mắc gì phải về, lên thăm được bao nhiêu lần đâu mà đòi rứơc về.


Mà chồng mình thì mất ba mẹ từ lúc nhỏ, chỉ ở với ông bà ngoại, nhà mình thì khá xa, ông bà lại lớn tủôi đi lại bất tiện đã vậy còn phải cơm nước dọn dẹp rồi chăm 2 đứa cháu khác nữa nên ít khi lên thăm được.


Trứơc lúc mình sinh mình ở bên nhà chồng nên mình biết, cả ngày bà cứ lui cui làm hết việc này tới việc khác.


Thấy mình đòi bế về bển ba mẹ còn nói mày mún về thì về đi để cháu lại đây cho tao


Mình hiểu đây là đứa cháu ngoại đầu tiên, lại là con trai nên ba mẹ mình rất cưng cháu không muốn xa cháu.


Bây giờ ko biết nói sao để ba mẹ cho mình bế con về bên nhà chồng, mà mình ko về thì bà sẽ buồn lắm (bà gọi và bảo thế) nhưng về thì ba mẹ mình buồn


Thiệt mình khó xử quá


Mọi người tư vấn giúp với :((