Chào các mẹ,


Mình không phải là nhân vật chính trong topic này. Nhân vật chính là anh (họ) mình, ở cùng nhà từ bé và rất mực thuơng yêu mình. Mình đang rối trí và khó xử lắm, các bạn ạ.


Hai bác mình là những con người trí thức, có tiếng nói và bộ mặt trong xã hội. Các bác mình đẻ được hai anh và ba chị, các anh chị đều thành đạt, hạnh phúc. Duy có anh út là lận đận nhất. Anh út mình được ở chung với mình từ bé, do có hoàn cảnh gia đình các bác bận cả nên anh được gửi lên ông bà và sống chung với mình. Cả họ nhà mình có hai bác mình là mình quan tâm, vì các bác là những người hết sức tử tế và tình cảm, không giống như bà và các bác còn lại.


Vì sống chung với nhau nên mình rất thuơng và hiểu tính anh mình. Anh mình nhìn rất trẻ, đẹp trai, cao to, hiền lành... Nói chung là con người rất hoàn hảo, tuyệt đối thì không có nhưng tuyệt vời thì rất. Mình rất thần tượng và yêu quý anh. Khi mình ly dị, anh lôi mình vào Sài gòn, nâng đỡ mình và chắp thêm cánh cho mình bay, chồng sắp cưới hiện tại cũng là do anh vun vén cho mình dù mình mới ly dị hơn 1 năm.


Anh mình lấy vợ rất muộn, gần 40 mới lấy vợ, và vợ cũng là do bố mẹ vun vén, sắp xếp cho. Trước đó anh mình có yêu hai người, một cô Hà Nội gốc, một cô Việt Kiều. Cô Hn gốc thì do anh mình đi làm ăn xa, lâu lâu mới về Hn một lần nên sau có người khác, anh mình cũng không trách móc j. Cô thứ hai thì anh mình yêu và cũng cảm nhận được tình yêu sâu sắc ở cô này, nhưng cô ấy đã đính hôn với một người Đức nên cũng đành thôi. Sau đó mấy tháng thì bác mình kêu về, gặp mặt chị dâu mình, hai người chủ yếu liên lạc qua chat, mail, điện thoại. Chị dâu mình nhà cũng giàu, chị ấy cũng giỏi giang, thành đạt, lấy anh mình khi chị ấy cũng hơn 30, chị ấy cũng xinh xắn, trắng trẻo. Tuy nhiên, trước khi cưới chị ấy yêu sách là không sinh con, không sống chung với gia đình nhà chồng và cũng không theo chồng vào Nam. Chị ấy cũng không dựa dẫm về kinh tế. Chị ấy lấy anh mình vì thuơng bác gái mình, yêu quý bác như mẹ, anh mình lấy vợ vì me yêu cầu, bác gái mình cũng quá sốt ruột và lo lắng, lại quý mến chị mình, hai nhà thông gia cũng trân trọng nhau nên chuyện cưới ko vấp vấn đề j, bác gái mình cũng nghĩ là lúc ấy chị uơng bướng, dần dần dạy bảo sau, lấy nhau sẽ có tình cảm, sẽ sinh được con.


Nhưng hiện giờ là sau 5 năm chung sống, thì gia đình anh mình như này. Anh ở Sài Gòn, chị ở Hà Nội. Chị ở nhà chị, thỉnh thoảng về đưa mẹ chồng đi chơi. Anh về thì chị về được mấy hôm, anh đi chị lại đi, có khi ở với nhau mà chẳng chung chăn gối, chẳng biết khoái lạc ái ân là gì. Chị kiên quyết không sinh con. Anh mình chỉ cần hơi có lỗi nhỏ (ví dụ hút thuốc, xưa chị cũng có hút thuốc nhưng lấy chồng là thôi) thì chị quát mắng xối xả, rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, anh xin xỏ, nịnh nọt, lạy lục mãi chị cũng cứ làm căng vì chuyện hết sức nhỏ nhặt. Chị quy định anh hút thuốc phải ra đường mà hút, chả hạn thế, anh quên hay bận làm việc trong phòng riêng mà chị thấy thì ầm ĩ nhà cửa lên. Nói chung chị là người cực kỳ nóng tính, bất chấp, khó chịu và sao sao ấy. Có mỗi chuyện chăm lo cho hai bác thì chị làm rất tốt. Còn lại với chồng thì tệ vô cùng. Năm mới cưới, chị vào Sg chơi, thăm công ty của anh, cả tuần chị ở trong phòng, không chịu đi đâu, không chịu tiếp xúc với ai, không chịu gặp gỡ bạn bè của anh. Gặp ai chị cũng nhăn nhó khó chịu, không nở được một nụ cười. Hết tuần là chị xách túi về Hn như trút được một gánh nặng. Không bao giờ chị gọi điện cho anh, hay quan tâm anh hằng ngày ở nơi xa sống ra làm sao, chỉ khi có việc gia đình thì chị gọi hỏi vài câu rồi thôi. Ban đầu anh mình cũng quan tâm, chăm sóc, cố gắng tận tâm để chị được vui vẻ, nhưng dần anh chịu không nổi, anh mặc kệ, chị không gọi thì thôi, chị gây sự quát tháo, anh im lặng bỏ ra ngoài.


Gần một năm trở lại đây, mấy tháng đầu mình mới vào Sài Gòn thì thấy anh vẫn lủi thủi, cô đơn. Lúc giới thiệu chồng mình cho mình, thì anh vẫn một mình một bóng, gọi là xuất hiện ngay, cỡ tám tháng nay thì anh thoắt ẩn thoắt hiện như một con ma. Mấy tháng nay chồng mình nói mình mới biết, anh mình quen một cô cũng cỡ một năm nay, trẻ hơn anh mười mấy tuổi, cao ráo, đẹp ma mị và rất khéo léo. Hai người về sống chung nhà cô này cỡ nửa năm nay, tức là lúc mình và chồng mình dọn về ở chung với nhau là anh cũng thế. Chồng mình gặp cô này rồi còn mình chưa được gặp, mới tuần trc nói chuyện thì anh mới chịu chia sẻ thật lòng. Anh quen cô này trong một lần đi chơi chung với bạn bè. Bạn anh thích cô ấy nhưng cô ấy lại thích anh. Đầu tiên anh thấy cô ấy cũng bình thường, mỗi tội xinh đẹp và ít nói hơn người. Quen nhau thì quen hơn một năm rưỡi nay, sống chung nửa năm nay ở nhà cô này. Cô này khéo nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, chiều chuộng anh mình, quan tâm chăm sóc đến anh, mấy bạn anh mình ai cũng đã được gặp và đều ấn tượng và quý mến cô ấy. Nói chung anh mình hết sức yêu thuơng và quý mến cô ấy. Cô ấy biết anh mình có vợ nhưng không ý kiến j. Cũng nói là yêu anh cho đến lúc phải lấy chồng thì thôi. Cô này cũng kha khá trai trẻ, nhà giàu và có học đeo đuổi nhưng cô này chỉ chịu anh mình, một gã cù lần, kém lãng mạn và kém sành điệu. Anh nói đây là đích thực của đời anh, còn tâm sự với chồng mình là lần đầu tiên trong đời tao mới biết thế nào là tình dục thực sự, mấy mươi năm tưởng chim nó hỏng rồi mà không ngờ quá hợp với cô ấy đến mức nhìn thấy cô ấy là dựng đứng dựng ngược lên. Từ hồi quen cô ấy, anh mình trông cũng bóng sáng lên, đẹp trai lên, béo như lợn và lúc nào cũng huýt sáo líu lo, ăn mặc sành điệu, biết lãng mạn, biết tặng quà, lại còn dạy chồng mình phải tặng cái này cái kia cho em tao, nó thích phải như này như kia, chồng kể mà mình chết cười. Cô này rất chịu khó và chăm sóc anh mình bằng sự tận tâm, nghe anh mình nói, chồng mình kể thì mình cũng yên tâm vì anh mình cũng chả phải ngu lâu gì, ông ý cũng cáo già lắm nên sức mấy mà lừa được.


Mình có hỏi anh là anh tính yêu chơi thôi hay để mọi chuyện đi xa đến mức tan vỡ hết tất cả thì anh im lặng. Mẹ mình cũng đã biết chuyện từ lâu vì khi mẹ mình vào Sg xem mặt chồng để dắt mình đi giới thiệu thì đã nhìn thấy cô kia đứng nói chuyện với chồng mình và anh mình. Mình đã từng có chồng cũ ngoại tình và bị hồ ly tinh nó phá đám nên mình sợ cô này cũng là dạng hồ ly chả ra gì. Thứ hai là chị dâu mình cũng rất tốt trong việc đối xử với hai bác mình, nếu chị biết anh có bồ, chị sẽ làm um lên với tinh cách của chị, nhà mình sẽ mất mặt vô cùng và hai bác sẽ rất sốc.


Mình phần nào cũng sứt mẻ chút ít với cái gọi là thần tượng anh mình. Trước nay anh vẫn nói dù không yêu nhưng sẽ chung thủy, không bỏ vợ đâu vì anh ko thích thế, sống phải có trách nhiệm với đàn bà của mình. Lúc anh nhẫn nhịn vợ mình cũng tức, nhưng thuơng và nể anh hơn, giờ anh có bồ, anh vui, sống như cây héo được tiêm dinh dưỡng làm mình cũng vui, nhưng cũng lo, cũng buồn.


Mình rối trí quá, cả nhà giúp mình với, ... Xin đa tạ.