Dạo gần đây, mình để ý thấy rất nhiều gia đình trẻ quan tâm đến việc đặt tên tiếng Anh cho con. Câu chuyện về tên tiếng anh cho bé trai và tên tiếng anh cho bé gái cũng vì thế mà xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn cha mẹ. Ban đầu mình nghĩ chỉ là trào lưu, nhưng khi nghe mọi người chia sẻ, mới thấy mỗi cái tên đều có lý do riêng của nó.
Nhiều bố mẹ cho rằng tên tiếng Anh giúp con dễ hòa nhập hơn khi học tập trong môi trường quốc tế sau này. Với bé trai, những cái tên ngắn gọn, mạnh mẽ thường được ưu tiên vì nghe rất “gọn” và dễ nhớ. Trong khi đó, tên tiếng anh cho bé gái lại thường được chọn theo hướng nhẹ nhàng, đáng yêu, mang cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu nghe thấy. Có gia đình còn dùng tên tiếng Anh như một cách gọi thân mật trong nhà, tạo cảm giác rất gần gũi.
Điều thú vị là có những cái tên nghe rất hay khi đọc trong đầu, nhưng đến lúc gọi to lên lại khiến cả nhà bật cười vì cảm giác hơi “Tây” quá. Thế nhưng chính những khoảnh khắc đó lại trở thành kỷ niệm vui trong hành trình chuẩn bị chào đón con. Dù tên tiếng Anh có được dùng chính thức hay chỉ để gọi ở nhà, thì điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác yêu thương mà bố mẹ đặt vào đó. Với con, cái tên không chỉ để gọi, mà còn là dấu ấn đầu tiên về sự quan tâm và kỳ vọng của gia đình.

