NjjXin ý kiến mọi người ạ,mình kết hôn 10 năm có 1 cô con gái,chồng 40t vợ 36t.mình có mấy năm nghĩ chăm con nay làm lại lương thấp 7t chỉ đủ chi tiêu gia đình,chồng thì lương khá hơn nhưng đủ lo tiền học cho con và trả nợ trước đây do khởi nghiệp thất bại.cuộc sống cũng thấy tạm tạm mọi chuyện bắt đầu mệt mỏi khi muốn sinh con thứ 2(cũng tâm lý sợ con 1 mình sau này cha mẹ mất thì quá lẻ loi phần thì mẹ chồng cũng nhắc nhiều lần),lúc trước cưới xong nhà chồng cho ở riêng nhà cấp 4 xây sẵn 1 phòng ngủ nhưng nay con gái đã lớn,không có phòng khách sau này mình có sửa lại làm thêm quán phía trước giờ tụi mình xin cho đất để xây lại hoàn toàn tầm 500t tiền là mình vay bên ngoại tất cả nhưng mẹ chồng không đồng ý và bảo rằng khi nào ông bà mất mới chia,còn vợ chồng mình thì không đủ năng lực mua đất và xây nhà,đất ở thành phố tầm 3 tỉ (Mình không yên tâm xây nhà mà ko có giấy tờ vì trước đây chồng từng ngoại tình với đồng nghiệp).từ ngày bàn về vấn đề con cái thấy lòng mệt mỏi và áp lực quá ạ.từ ngày đó lại sinh lòng oán hận quá ạ.mọi người xin cho mình ý kiến với