Chả là hôm nay nghe cô bạn thân kể chuyện chị gái of cô ấy: chồng đi làm về, chị ấy nhờ chồng trông con để ra ngoài 1 lát, lát sau về thấy con khóc mà chồng vẫn nằm xem TV, chị ấy yêu cầu tắt TV mà anh đang mải mê quá với chương trình yêu thích of anh. Chị yêu cầu mấy lần mà kg ăn thua nên chị ấy ra tắt TV và cáu với chồng vài câu. Anh ấy ra bật TV lại, chị ấy lại tắt. 3 lần. Thế là anh ấy tát chị ấy. Chị ấy xông vào tát trả và nói: anh đánh tôi được thì tôi cũng đánh anh được!. Mình khá bất ngờ vì chị ấy vốn rất hiền. Nhưng còn bất ngờ hơn khi cô bạn of mình nói 1 câu: Sao chị ấy lại tát lại anh ấy 1 cái nhỉ! Phải tát...2 cái chứ! Nếu là mình mình sẽ tát 2 cái! Anh ta lấy quyền gì mà đánh vợ!!!!


Thú thực là mình chưa bao giờ có dù chỉ là 1chút xíu ý nghĩ rằng sẽ tát chồng! Kg biết có phải tại vì mình lấy chồng hơn mình nhiều tuổi hay kg? (9 tuổi). Nhưng mình nghĩ, là người vợ thì kg nên làm thế, dù sao mình cũng là phụ nữ, phải giữ cái nét nữ tính of mình. Hơn nữa, tát lại chồng thì mình cũng có trả lại được cho anh ta cái anh ta đã tát mình hay kg? Hay chỉ làm cho anh ta muốn tát mình thêm cái nữa! nếu mình nhịn và khóc, chắc chắn anh ta sẽ thương mình lắm và xin lỗi mình ngay. Còn nếu mình tát lại, sẽ càng làm anh ta giận thêm.


Tuy bây giờ XH phát triển, bình đẳng vợ chồng được đề cao. NHưng theo mình, dù XH có phát triển đến đâu thì vợ vẫn là vợ, vẫn là phái yếu, là "tầng dưới". Vợ là phụ nữ, mà phụ nữ thì muôn đời chịu thua thiệt. 1 cái tát là bình thường, chưa nói đến việc mình có sai mới bị tát. Hãy thử nghĩ, cũng đôi lần mình đánh con, đánh em mình vì giận quá kg nhịn được. Dám đánh, vì chúng là "hàng dưới", là phe yếu hơn mình, mình có quyền đánh chứ chúng kg có quyền đánh mình. Trong thâm tâm người chồng, họ cũng nghĩ vậy thôi.


Phụ nữ mình cứ đòi phải được bình đằng. Nhưng lại luôn nói: anh là đàn ông, anh phải thế này, phải thế khác; em là phụ nữ em phải được thế này, được thế khác....


Mình kg bao giờ ủng hộ hành động đánh vợ, cũng rất coi thường những người đàn ông đánh vợ. Nhưng chuyện đánh lại chồng thì càng không ủng hộ.


Dạo qua 1 vòng WTT thì mình cũng thấy có nhiều chị cũng có suy nghĩ như cô bạn of mình. Và mình biết mình lập topic này sẽ bị nhiều người ném đá lắm:Laughing:. Nhưng mình muốn thử xem có bao nhiêu người có cùng quan điểm với mình. Ít cũng được.


(Nói rõ: mình chưa bao giờ bị chồng đánh, và cũng chẳng bao giờ làm điều gì khiến chồng đánh! Nhưng vẫn luôn nghĩ: mình chấp nhận bị đánh nếu làm việc gì sai!)