Sáng nay mình mới đi cafe cùng hội bạn và EC. Vì ai cũng có chồng có vị trí trong xã hội nên vấn đề giữ chồng và ngăn chặn ngoại tình lúc nào cũng đc đem ra mổ xẻ. Mình may mắn chưa gặp phải cảnh này nên chỉ biết lắng nghe học hỏi ý kiến, nhưng EC mình thì có kinh nghiệm trong vụ này - 1 nhân viên nữ cấp dưới ở cty tòm tèm với chồng nên em ấy sai 3 bà tới đánh ghen và 1 bà trong đó giả vờ là bị giật chồng, sau lần đó EC mình có cớ đuổi con nhỏ nhân viên đi. Chuyện xảy ra khá lâu và sau lần đó EC mình chưa phải ra tay thêm lần nào nhưng vẫn giữ cảnh giác cao độ. Cho tới hôm nay khi cả hội gặp nhau, có 1 chị tâm sự đang phải chiến đấu trầy trật với nt3 và đương nhiên nhận đc sự tư vấn nhiệt tình của cả hội, mà tích cực nhất là EC mình. Đại loại mấy bả viết ra giấy, liệt kê các options để đối phó mà mình chỉ ngồi nghe thôi cũng đủ tởn da gà. Mức độ ra tay từ thấp tới cao ntn:


- Truy địa chỉ nhà, tới CA phường và tổ dân phố, tố cáo với mọi người trong khu về việc giật chồng người.


- Tới cty báo với sếp và đồng nghiệp, gây sức ép buộc nghỉ việc.


- Khủng bố tinh thần sáng đêm (phá đt, chọi mắm tôm vào nhà, khiêng quan tài nát tới trước cửa... )


- Chặn đường tạt nước mắm, hành hung, lột đồ, rạch mặt...


- Cho người chụp thuốc mê rồi hiếp, cần thiết có thể quay film.


- Chích máu HIV (cách đây ~ 10 năm EC mình đã từng thử qua cách này khi BC say nắng, lần đầu chỉ xài máu giả để dọa, nếu vẫn còn lì sẽ làm thật. EC mình ko biết sợ là gì, nói đc sẽ làm đc. Cũng may lần đó đạt hiệu quả vì BC ko dám đụng tới ng đàn bà đó nữa, còn bả cũng sống dở chết dở 3-4 tháng để chờ test máu. Khi đó EC mình 16t, và ra tay ngay sau khi tiễn MC sang TQ du lịch. Lúc đó MC ko biết gì hết, còn EC lại muốn thay bà giải quyết :Worried:)


- Chiêu cuối: Tạt axit


Đa phần trường hợp của chồng EC, BC và chị kia đều là do nhân viên cấp dưới dụ dỗ để kiếm chác và thăng chức (bám dai như đỉa và dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích như mặc váy ngắn, tháo bớt nút áo khoe ngực, đụng chạm tay chân, xài nước hoa nặng, nhắn tin đong đưa, chuốc rượu...) chứ các ông ko tới mức ngu ngốc mà tuyệt tình với vợ con hay có thói lăng nhăng chơi bời. Đồng thời EC mình và những chị trong hội cũng là những ng có vị trí trong xã hội nên chuyện tự mình ra tay rồi vác rắc rối vào là chuyện khó xảy ra, và nếu có dính tới pháp luật thì thế nào họ cũng có cách giải quyết êm xuôi. Nếu cần họ chỉ cần bóng gió với ng có nhu cầu thay họ giải quyết (cấp dưới muốn lấy lòng, giang hồ lưu manh cần kiêm tiền...)


Mình biết khi 1 ng phụ nữ bị chồng phản bội, nỗi đau đó rất lớn và thường làm con ng ta mất đi lý trí. Mình ko biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh đó (còn bị thêm kích động của hội bạn nữa) nên mình cũng rất sợ, sợ mình sẽ mất đi bình tĩnh mà ra tay cho hả giận vì cuộc sống của mình bây giờ phải nói là hoàn hảo, mình ko muốn đánh mất nó, mình thật sự sẽ ko thể chịu đựng nổi nếu có ai đó phá đi sự yên bình hiện tại của mình... Mình ko biết nên khuyên chị đó thế nào vì mình ko phải ng trong cuộc, nhưng nói thật là mình ko hào hứng lắm với mấy tiết mục nặng tay như vậy, nhưng nghe có chị kể nếu ko ra tay trước sẽ bị người đàn bà kia ra tay với mình. Chuyện bồ của chồng quay ngược lại sỉ vả và đánh ghen những người vợ là ko phải ko có, và nếu thật sự họ dám làm vậy mình cũng ko muốn cản ng đang có ý định đánh ghen :Worried: